Home
- Baghdad: Nổ bom xe ngay khách sạn bộ trưởng, 4 người chết
- Bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ:
- Các chính phủ Á Châu đồng ý lập hệ thống theo dõi bệnh cúm gà
- Các chuyên gia thấy có tiến triển tốt trong cuộc đối đầu ở nhà tù Arizona
- Sáu quân nhân Phi Luật Tân bị thẩm vấn vì tố cáo Bộ Trưởng Quốc Phòng vi phạm tự do bầu cử
- Cựu Thanh Tra Kay: Tình báo Hoa Kỳ trước cuộc chiến Iraq là có lỗi lầm
- Dải Gaza: Giao chiến khiến có ít nhất chín người Palestine chết
- Hoa Kỳ thả hơn 20 tù nhân từ nhà tù Guantanamo
- Hoa Kỳ: Miền Ðông, Trung Tây vẫn khổ vì bão tuyết
- Pennsylvania: 40 năm tù, được thả ra vẫn chưa rõ tội trạng
- Phân nửa số dân biểu Pháp tẩy chay bài diễn văn của Chủ Tịch Trung Quốc đọc trước Quốc Hội Pháp
- Phó Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế bị tống giam vì tội tham nhũng
- Tiểu bang Washington: Quận Pierce công nhận cờ vàng VNCH là biểu tượng của cộng đồng người Việt
- Siêu cầu thủ Zidane khai trước tòa là đã từng sử dụng doping
- THƯ CẢM ƠN BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH TẾT GIÁP THÂN 2004
- Một nữ sinh Úc quyên tiền xây trường cho trẻ em Việt Nam
Báo The Examiner (Tasmania, Úc) hôm 02/03 đã viết về Jess Headlam, một cô học sinh Úc 15 tuổi. Jess Headlam có thể xem phim hoặc đi dự tiệc tùng với bạn bè. Nhưng thay vì làm thế, cô gái 15 tuổi ở vùng Launceston đang quyên góp 15 ngàn Úc kim để xây một trường học ở Việt Nam.
- Sài Gòn:Cả trăm công an với roi điện, súng, đánh các Mục sư Tin Lành Mennonite
Một bản tin thượng khẩn vừa phóng qua Internet cho hay một lực lượng công an và lũ xã hội đen cả trăm tên đã xông vào đánh tới tấp một số mục sư, truyền đạo và giáo dân Tin Lành thuộc Giáo Hội Mennonite ở Sài Gòn rất tàn nhẫn. Dưới đây là nguyên văn bản tin:
- Sài Gòn:Cả trăm công an với roi điện, súng, đánh các Mục sư Tin Lành Mennonite
Một bản tin thượng khẩn vừa phóng qua Internet cho hay một lực lượng công an và lũ xã hội đen cả trăm tên đã xông vào đánh tới tấp một số mục sư, truyền đạo và giáo dân Tin Lành thuộc Giáo Hội Mennonite ở Sài Gòn rất tàn nhẫn. Dưới đây là nguyên văn bản tin:
- Chuyện về ông “vua” ở kho hàng phi trường Tân Sơn Nhất
Theo tờ Công An TP.HCM, ở phi trường Tân Sơn Nhất có một nhân vật đầy quyền lực ở kho hàng quốc nội, ông này được mệnh danh là “hung thần” của những doanh nghiệp nào muốn chuyển hàng hóa của mình bằng đường hàng không.
- Biên Hòa: Tìm thấy một xác chết trơ xương trong ngôi nhà hoang
Một xác chết bị phân hủy hết phần thịt da chỉ còn trơ xương đã được dân chúng tìm thấy tại ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố Biên Hòa vào ngày 11/02. Tại hiện trường, công an thu được quần dài và chiếc áo ngực của phụ nữ. Cùng lúc, công an nhận được tin báo một nữ tiếp viên quán cà phê trong vùng bị mất tích từ tháng 11/2003.
- Giới đầu tư ngoại quốc ở Á Châu xếp Việt Nam hạng 3 về tham nhũng
Không nhất nhì thì VN cũng đứng thứ ba, theo bản thăm dò mới nhất được phổ biến trong ngày Thứ Ba 2-3-2004 của tổ chức tham vấn đầu tư ở Hongkong dựa vào sự nhận xét của các nhà đầu tư ngoại quốc tại khu vực Á Châu.
- Giới đầu tư ngoại quốc ở Á Châu xếp Việt Nam hạng 3 về tham nhũng
Không nhất nhì thì VN cũng đứng thứ ba, theo bản thăm dò mới nhất được phổ biến trong ngày Thứ Ba 2-3-2004 của tổ chức tham vấn đầu tư ở Hongkong dựa vào sự nhận xét của các nhà đầu tư ngoại quốc tại khu vực Á Châu.
- Giới đầu tư ngoại quốc ở Á Châu xếp Việt Nam hạng 3 về tham nhũng
Không nhất nhì thì VN cũng đứng thứ ba, theo bản thăm dò mới nhất được phổ biến trong ngày Thứ Ba 2-3-2004 của tổ chức tham vấn đầu tư ở Hongkong dựa vào sự nhận xét của các nhà đầu tư ngoại quốc tại khu vực Á Châu.
- Hà Nội: Sinh viên sĩ quan bộ đội bị cướp vì “chat” với gái giang hồ qua Internet
Mới quen nhau vài tiếng trên Internet qua “chat”, Nguyễn Thị Trang, 19 tuổi, đã lừa và cướp được của hai sinh viên Học Viện Quân Sự 700,000 đồng. Nữ tặc cùng 4 đồng phạm trong vụ này bị công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội, bắt giữ vào chiều 1/3/2004.
- Tổ hợp luật sư nhân quyền "Freedom Now" họp báo về LM Lý
Một cuộc họp báo được tổ chức ở Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ do tổ chức “Freedom Now” nhằm công bố tình trạng tù đày của LM Nguyễn văn Lý, theo bản tin phổ biến qua Internet của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV).
- Tổ hợp luật sư nhân quyền "Freedom Now" họp báo về LM Lý
Một cuộc họp báo được tổ chức ở Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ do tổ chức “Freedom Now” nhằm công bố tình trạng tù đày của LM Nguyễn văn Lý, theo bản tin phổ biến qua Internet của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV).
- Phú Thọ: Dùng mìn để đánh ghen với tình địch
Chỉ vì ghen tuông với bồ nhí của chồng, một người phụ nữ đã thuê người dùng mìn ném vào nhà tình địch. Vụ án đánh ghen bằng mìn này vừa xảy ra tại khu vực Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Tho.
- Quảng Nam: Một người chết, 1 bị thương vì sập hầm vàng
Ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong một vụ sập hầm đào vàng xảy ra tại bãi vàng Sót, khu vực bến đò sông Thanh, thuộc thôn 9 xã Đăkpring, huyện Nam Giang, hôm 2/3/2004.
- Giới đầu tư ngọai quốc chỉ trích chính sách thuế khóa của CSVN
Quyết định tăng thuế đánh vào các xí nghiệp ngọai quốc, đồng thời bãi bỏ chính sách ưu đãi đầu tư ở các tỉnh phía nam đang làm cho giới đầu tư ngọai quốc tại Việt Nam tức giận. Ngay cả các viên chức nhà nước tại miền Nam cũng phải lên tiếng phản đối vì thấy sẽ ảnh hưởng đến sự kêu gọi đầu tư trực tiếp từ nứơc ngòai mà chế độ hà Nội vẫn rêu rao.
- Hưng Yên: Cả làng nhiễm độc vì nghề nấu chì
"Hơn 500 người bị các chứng bệnh lao, đường ruột, hô hấp, dạ dày, nhiễm độc máu... Ba mươi lăm người bị tàn tật, trong đó có 25 cháu bé bị viêm não dẫn đến thiểu năng trí tuệ, hỏng mắt, liệt toàn thân mà nguyên nhân do nhiễm độc chì". Tờ Tuổi Trẻ Tp.HCM cho hay con số đầy kinh hoàng này được thống kê từ thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Cả ngôi làng này hiện đang số ng bằng nghề nấu chì tái chế.
- Lương HLV đội tuyển bóng đá VN: 15,000 đô la/tháng
Đây là mức lương mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang đưa ra để mời chào huấn luyện viên người Brazil, ông Edson Auzanro Tavares đến nắm đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới đây.
- Lương HLV đội tuyển bóng đá VN: 15,000 đô la/tháng
Đây là mức lương mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang đưa ra để mời chào huấn luyện viên người Brazil, ông Edson Auzanro Tavares đến nắm đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới đây.
- Lương HLV đội tuyển bóng đá VN: 15,000 đô la/tháng
Đây là mức lương mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang đưa ra để mời chào huấn luyện viên người Brazil, ông Edson Auzanro Tavares đến nắm đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới đây.
- Tiếng hát Quan họ giữa lòng Sài Gòn
Báo trong nước cho hay giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ hôm nay lại có một "làng" Quan họ, lúc hát vẫn áo the thâm, dù đen... (nam), áo "mớ ba mớ bảy", vấn tóc, đội nón quai thao... (nữ). Và điều đáng nói hơn cả là họ hát với đầy đủ những kỹ thuật "rền, vang, nền, nẩy" như đối với các nghệ nhân Quan họ xứ Kinh Bắc.
- WHO: VN loan báo đã kềm chế được dịch cúm gà là quá hấp tấp
Việt Nam hôm Thứ Tư 3-3-2004 loan báo là đã “cơ bản” ngăn chặn được dịch cúm gà gây ra bởi virus H5N1 làm cho ít nhất 15 người chế và hơn 38 triệu con gà bị chết hoặc tiêu hủy. Nhưng Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO) cho rằng sự loan báo như vậy là quá hấp tấp.
- WHO: VN loan báo đã kềm chế được dịch cúm gà là quá hấp tấp
Việt Nam hôm Thứ Tư 3-3-2004 loan báo là đã “cơ bản” ngăn chặn được dịch cúm gà gây ra bởi virus H5N1 làm cho ít nhất 15 người chế và hơn 38 triệu con gà bị chết hoặc tiêu hủy. Nhưng Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO) cho rằng sự loan báo như vậy là quá hấp tấp.
- Cháy lớn trong khu công nghiệp Tân Tạo (Sài Gòn) thiêu rụi dãy xưởng 4 tầng
Một vụ cháy dai dẵng kéo dài từ 3 giờ đêm đến gần 10 giờ sáng ngày 3/3/2004, đã thiêu rụi dãy nhà xưởng 4 tầng có tổng diện tích sử dụng gần 10,000m2 của công ty Chi ya do người Đài Loan làm chủ nằm trong khuôn viên của công ty Pou - yuen thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn.
- Chuyện kỳ lạ ở Long An-Sài Gòn: Rất nhiều người tự nhiên phát sáng như sao trên trời
Dân chúng tại 2 địa phương Sài Gòn và tỉnh Long An đang bàn tán xôn xao và hoang mang về một hiện tượng lạ kỳ lạ là có ít nhất hàng chục người bỗng dưng trong người "phát sáng". Kỳ lạ hơn là họ không được các cơ quan chuyên môn giúp đỡ mà còn bị công an và chính quyền địa phương cấm “biểu diễn” việc phát sáng từ cơ thể của mình.
- Chuyện kỳ lạ ở Long An-Sài Gòn: Rất nhiều người tự nhiên phát sáng như sao trên trời
Dân chúng tại 2 địa phương Sài Gòn và tỉnh Long An đang bàn tán xôn xao và hoang mang về một hiện tượng lạ kỳ lạ là có ít nhất hàng chục người bỗng dưng trong người "phát sáng". Kỳ lạ hơn là họ không được các cơ quan chuyên môn giúp đỡ mà còn bị công an và chính quyền địa phương cấm “biểu diễn” việc phát sáng từ cơ thể của mình.
- Cùng một loại thuốc, giá tại VN cao gấp 38 lần ở Ai Cập
Vì “thành tích” bán đạt và vượt doanh số, cuối năm 2003 vừa qua một hãng dược phẩm lớn của nước ngoài đã thưởng cho khoảng 40 dược sĩ, giám đốc một số công ty TNHH kinh doanh dược phẩm và nhà thuốc một chuyến đi tham quan du lịch ở Ai Cập.
- Dù lệnh cấm vẫn còn, dân bày bán gà vịt, trứng công khai
“Trong ngày 4-3-2004, tại một vài khu vực ở Sài Gòn, người dân đã bắt đầu kinh doanh trứng gà, trứng vịt. Chúng tôi (ký giả báo Tuổi Trẻ) ghi nhận tình trạng trứng gà, trứng vịt được bày bán công khai tại một số chợ như chợ tự phát trên đường Bùi Ðình Túy (hẻm chùa Long Vân), liên tỉnh lộ 5, khu vực chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5) người dân đã mang gà sống vào chợ”.
- Kon Tum: Nghịch đầu đạn, 3 học sinh chết và bị thương
Chơi nghịch đầu đạn và không biết đến sự nguy hiểm chết người, một em nhỏ chết tại chỗ và hai em bị thương trên đường đi học về.
- Miền Tây: Lúa được giá
Nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa đông xuân, nhưng hơn một tuần qua giá lúa lại tăng do cung không đủ cầu.Thương lái tất tả ngược xuôi tìm mua lúa, rồi tranh mua, giành mối, đẩy giá lên cao! Tờ Tuổi Trẻ mô tả như vậy trong số ra ngày 4-3-2004.
- Miền Tây: Lúa được giá
Nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa đông xuân, nhưng hơn một tuần qua giá lúa lại tăng do cung không đủ cầu.Thương lái tất tả ngược xuôi tìm mua lúa, rồi tranh mua, giành mối, đẩy giá lên cao! Tờ Tuổi Trẻ mô tả như vậy trong số ra ngày 4-3-2004.
- Quảng Nam: Một bệnh nhân bị đỉa bám trong cổ suốt 50 ngày
Nữ bệnh nhân Kring Voai, dân tộc Ve, trú tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, ngày 27-2-2004 được đưa vào Bệnh viện Ða khoa khu vực miền núi bắc Quảng Nam trong tình trạng bị một con đỉa sống trong khí quản suốt 50 ngày đêm, báo tuổi Trẻ ngày 4-3-2004.
- “The Oprah Winfrey Show” sẽ chấm dứt năm 2011
Tiết mục hội thoại “The Oprah Winfrey Show” từ ¼ thế kỷ qua đã là chương trình rất thu hút khán giả, nhưng kể từ Tháng Chín, năm 2011 sẽ ngưng phát trong giờ ban ngày trên những đài thuộc các hệ thống truyền hình lớn và có thể chỉ còn trên truyền hình cable.
- Thống đốc South Carolina sắp bị đàn hặc
Các nhà lập pháp của tiểu bang South Carolina dự tính sẽ chính thức xem xét việc đàn hặc Thống Ðốc Mark Sanford vào tuần tới, chủ tịch của ủy ban phụ trách vấn đề đó cho biết hôm Thứ Sáu.
- Sinh viên gốc Việt nói về quyết định tăng học phí 32%
Giữa lúc nền kinh tế California đang rất khó khăn, quyết định tăng học phí 32% của Hội Ðồng Quản Trị hệ thống đại học UC (University of California's Board of Regents) tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới sinh viên, và nhiều phản ứng khác nhau, từ dư luận.
- Sinh viên gốc Việt nói về quyết định tăng học phí 32%
Giữa lúc nền kinh tế California đang rất khó khăn, quyết định tăng học phí 32% của Hội Ðồng Quản Trị hệ thống đại học UC (University of California's Board of Regents) tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới sinh viên, và nhiều phản ứng khác nhau, từ dư luận.
- Toàn bộ hồ sơ Daniel Phạm: Cảnh sát sợ bị chém, bắn chết thanh niên Việt
Một ngày trước khi hồ sơ được đưa ra cho công chúng, thành phố mời gia đình nạn nhân đến xem trước. Ra khỏi sở cảnh sát, ông Vinh Phạm, thân phụ của Daniel (tên tiếng Việt là Sơn), quá xúc động và không nhấc điện thoại của ai cả, theo lời ông nói với báo chí. Ông Vinh Phạm tỏ ý uất ức vì con ông bị “xử tử hình” với 12 viên đạn. Toàn bộ hồ sơ cho thấy cảnh sát nhiều lần lớn tiếng ra lệnh “buông dao ra” nhưng ngược lại Daniel tiếp tục giơ dao sấn đến gần hai cảnh sát viên có mặt tại hiện trường, khiến họ nổ súng.
- Toàn bộ hồ sơ Daniel Phạm: Cảnh sát sợ bị chém, bắn chết thanh niên Việt
Một ngày trước khi hồ sơ được đưa ra cho công chúng, thành phố mời gia đình nạn nhân đến xem trước. Ra khỏi sở cảnh sát, ông Vinh Phạm, thân phụ của Daniel (tên tiếng Việt là Sơn), quá xúc động và không nhấc điện thoại của ai cả, theo lời ông nói với báo chí. Ông Vinh Phạm tỏ ý uất ức vì con ông bị “xử tử hình” với 12 viên đạn. Toàn bộ hồ sơ cho thấy cảnh sát nhiều lần lớn tiếng ra lệnh “buông dao ra” nhưng ngược lại Daniel tiếp tục giơ dao sấn đến gần hai cảnh sát viên có mặt tại hiện trường, khiến họ nổ súng.
- Ðảng chập chờn, chế độ chập chờn
Ðêm Thứ Ba và sáng Thứ Tư, nhật báo Người Việt loan tin về mạng Facebook bị chặn tại Việt Nam, ngay lập tức có những vị công an văn hóa viết thư chế nhạo tờ báo này loan tin vịt, và báo cho biết rằng Bộ Thông Tin, Văn Hóa trong chính phủ Hà Nội đã xác nhận rằng họ không hề ra lệnh cấm Facebook bao giờ.
- Cụ Phạm-Đỗ Thành
- Giáo sư Giuse Dominique Phạm Ngọc Quế
- Bà Nguyễn Phương Lan (Cảm Tạ)
- Cụ Nguyễn Văn Biện
- Anh Joseph Bạch Ngọc Hòa
- Cụ Nguyễn Văn Biện
- Ông Giuse Dominique Phạm Ngọc Quế
- Cụ Bà Trương Thị Cầm
|
KIÊN GIANG 03-03.- Chính quy?n t?nh Kiên Giang v?a cách ch?c, bu?c thôi vi?c d?i v?i hai ông Lê Van Th?t và Ph?m Van Dung, d?u là Phó giám d?c Vu?n qu?c gia U Minh Thu?ng, v́ dă có hành vi l?i d?ng ch?c v? quy?n h?n, sai ph?m trong qu?n lư, t?o di?u ki?n cho m?t s? d?i tu?ng khai thác r?ng tràm trái phép ? vu?n qu?c gia.
Đu?c bi?t, vào tháng 7/2003, l?i d?ng lúc Giám d?c Vu?n qu?c gia U Minh Thu?ng di công tác nu?c ngoài, ông Ph?m Van Dung dă kư don cho v? ông Th?t cùng m?t s? ngu?i thân khác khai thác trái phép 5,9 ha r?ng tràm, gây thi?t h?i tr? giá lâm s?n 110 tri?u d?ng. Liên quan d?n v? vi?c này, ông Ph?m Van Giàu, Phó tru?ng pḥng nghiên c?u khoa h?c Vu?n qu?c gia U Minh Thu?ng, cung b? cách ch?c, bu?c thôi vi?c.
|