TÌM KIẾM BÀI
Tìm chữ hoặc nhóm chữ:
(Xin đánh dấu tiếng Việt)
Tìm cả trong Kho Bài Cũ : Tìm cả trong Kho Bài Cũ (hơn 1 tháng)
Dấu Tiếng Việt: Tắt  BDCN  VIQR+  Telex  VNI   mViet


Kết quả tìm :
17. Ông Hồ Đình Xuân
Monday, October 12, 2009 3:19:04 PM
Ngày 25 tháng 9 năm 2009, rất nhiều bạn bè, thân hữu, và có cả những người ái mộ tranh vẽ của ông, đã đến giã từ ông lần cuối tại nghĩa trang. Cầu chúc ông an lành nơi cõi vĩnh hằng.
18. Anh Hoàng Ngọc Minh
Monday, October 12, 2009 3:06:46 PM
Chúa lòng lành đã đón anh đi. Cha mẹ, anh chị có đau buồn nhưng cũng cám ơn Chúa đã đón anh sớm, thoát khỏi cảnh đày đọa thân xác trong những ngày nằm bịnh.
19. Anh Lê Văn Hùng
Tuesday, October 06, 2009 2:10:10 PM
Từ nay, trong buổi cơm chiều vợ anh về trễ không còn anh chờ cơm. Con anh nhỏ dại không còn ai dìu dắt. Cha mẹ già còn ai nhờ đón đưa. Anh ra đi, đã đành! nhưng vợ con nhỏ dại, tội quá!
20. Nhớ Nhà Văn Phạm Chi Lan
Monday, October 05, 2009 4:43:18 PM
Vậy mà, trước đó không lâu, khi rời bịnh viện, cô đã những tưởng cuộc sống đang trở lại, tươi rói với cô, một lần nữa. Cô đã hớn hở, mừng vui ghi lại tình cảm, tâm tư của mình trong tùy bút “Những giấc mơ trong bịnh viện”. Vẫn chỉ là giấc mơ! Ngày 21 tháng 9 năm 2009, cô giã từ chồng, bạn bè, độc giả khắp nơi. Phạm Chi Lan không còn nữa
21. Bà Teresa Kim Nguyễn Đỗ
Monday, September 28, 2009 3:33:35 PM
Có bà bên cạnh, người chồng an tâm hơn trong công việc ngoài xã hội. Vì ông biết rằng Chúa Trời đã ban cho ông người phụ nữ hiền thục, đảm đang, giỏi giắn mà ông có thể trao hết cuộc đời mình.
22. Cụ Ông Vũ Ngọc Minh
Thursday, September 17, 2009 3:52:05 PM
Thất thập cổ lai hy là điều hiếm quý, vậy mà ông đã sống mạnh khỏe đến 97 năm. Thế gian này, như ông, cũng là đặc biệt.
23. Cụ Ông Trần Văn Tân
Thursday, September 17, 2009 2:13:24 PM
Ngày 2 tháng 9 năm 2009, ông nói với các con lời cuối: “Ba sắp khỏi bịnh rồi”. Thật ra làm sao ông khỏi bịnh được, ông chỉ mong ước ra đi sớm để các con không còn vất vả, và cũng có thể ông thấm nhuần thuyết nhà Phật, nghĩ rằng, ra đi là thoát khỏi kiếp này để luân hồi sang một kiếp khác, tốt đẹp hơn.
24. Ông Nguyễn Văn Ba
Wednesday, September 09, 2009 2:49:10 PM
Biết ông yêu thơ, Ngày ông nằm xuống, gia đình yêu quý và trân trọng gia sản tinh thần của ông để lại, đã in một tập thơ nhỏ với nhan đề “Những dòng thơ Nguyễn Tam”. Tuy có muộn màng, nhưng chắc ông vui lắm nơi chín suối.

Tìm thấy: 38 bài.
Trên đây là trang 3 trong số 5 trang kết quả tìm.
Đi tới trang: << >>