|
Nguyên Huy/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY (NV) - Trên ba trăm người gốc Phú Yên hội tụ về công viên Mile Square Park trong thành phố Fountain Valley suốt từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều để gặp gỡ nhau trong Ngày Ðồng Hương Phú Yên 2010 hôm Chủ Nhật.

Ngày Ðồng Hương Phú Yên tại Mile Square Park vào lúc khai mạc. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Sau phần chào cờ mà tất cả đồng hương Phú Yên cùng cất cao tiếng hát quốc ca vang động thay cho CD quốc ca không phát thanh được vì trục trặc kỹ thuật, ông Nguyễn Hoàng Công, chủ tịch hội đã thân thiết gửi lời chào mừng đến tất cả đồng hương Phú Yên đến tham dự, trong đó có nhiều người ở xa tới như ông bà Nguyễn Tuân ở Minnesota và các đồng hương ở Bắc Cali, ở San Diego lên. Trong dịp này, Chủ Tịch Hội Nguyễn Hoàng Công cũng cho biết lịch trình sinh hoạt của hội trong Mùa Hè năm nay là sẽ có một trại hè cho đồng hương dự trù ở thành phố Lake Forest và một buổi họp mặt vào dịp Thanksgiving đồng thời phát giải Khuyến Học của hội cho con em đồng hương xuất sắc về học vấn trong dịp này.
Theo ông Nguyễn Hoàng Công cho biết thì Hội Ðồng Hương Phú Yên được thành lập từ 25 năm nay. Hiện trên data của hội đã ghi nhận được 800 gia đình đồng hương Phú Yên trên khắp thế giới là hội viên và hội không chủ trương thu bất cứ một lệ phí nào khi gia nhập hội. Ðể trang trải cho những lần tổ chức họp mặt như thế này, đồng hương Phú Yên ở Nam Cali đã tự nguyện rủ nhau đóng góp, người con heo quay, người mang sách nấu nướng các món ăn đặc sản quê nhà, người dăm chục, người một trăm có người như chủ nhân hăng Tiles and Mables Pacific Land gửi biếu tấm check 500 Mỹ kim trong lần họp mặt này.

Ông bà Nguyễn Tuân lái xe vượt qua 2 ngàn dặm để về gặp mặt đồng hương. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Vẫn theo ông Công thì hầu hết đồng hương Phú Yên nay đã ổn định được cuộc sống tị nạn, con em đều theo được lên đại học cả, nhiều người còn trở thành chủ nhân ông những hãng xưởng tuy không lớn đối với đất nước này nhưng là cả một sản nghiệp đối với người Việt Nam như ông Ngô Khôn Chỉnh chủ nhân hăng Pacific Land ở Anaheim.
Ông Nguyễn Tuân, một đồng hương Phú Yên đã cùng vợ là bà Diana Bùi Thị Ðông lái xe qua hơn 2,000 dặm từ Minnesota về cho chúng tôi biết: “Qua đây rồi nhớ nhà nhớ nước nhiều lúc đến quay quắt nên có dịp được gặp lại bà con Phú Yên, vợ chồng tôi như được bơm thêm những liều thuốc bổ”.
Ðược hỏi ông bà đã về Việt Nam thăm lại quê hương chưa thì ông Nguyễn Tuân cho biết: “Chúng tôi qua từ năm 1975, trước đây có làm việc cho Usaid và là người được Usaid cử lo phụ trách các chuyến di tản cô nhi vào những ngày cuối tháng 4 nên chúng tôi không dám về thăm quê nhà dù rất nhớ”.
Trong câu chuyện sau đó ông Tuân cho biết ông là người đã thành lập ra Hội Cô Nhi ở Minnesota và đỡ đầu hội từ năm 1972 khi còn làm việc với Usaid. Trong chuyến di tản các cô nhi vào cuối tháng 4 năm 1975, ông đã lập ra Hội Cô Nhi St. Christopher Episcopal có trụ sở tại 2300N. Hamline Ave, giám đốc là bà Dianna Bùi Thị Ðông. Hội được sự bảo trợ tài chánh của Hội Thánh St. Christopher Episcopal từ năm 1972. Năm 1975 hội nhận thêm hơn 200 em từ Việt Nam qua và chính vợ chồng ông Nguyễn Tuân cũng xin nhận 4 em và nuôi dưỡng cho đến ngày nay dù vợ chồng ông cũng đã có 12 người con. Tất cả con nuôi và con đẻ của ông bà Nguyễn Tuân nay đều đã thành đạt. Ông bà Nguyễn Tuân ngoài công việc Công Chứng (Notary Public) của ông, còn có một cửa hàng ăn lấy tên là Tân Tân Restaurant để sinh sống. Cuộc sống của gia đình ông, theo ông Tuân cho biết cũng khá dư dả, ông đã mua thêm được 5 căn nhà nữa để cho thuê.
Phú Yên là một trong những tỉnh ven biển ở miền Trung Việt Nam, Bắc giáp với tỉnh Qui Nhơn, Nam giáp với Nha Trang Khánh Hòa. Sau năm 1975, nhà cầm quyền CSVN đã sáp nhập Phú Yên vào Khánh Hòa gọi là Phú Khánh, nhưng chỉ một thời gian sau tỉnh Phú Yên lại được tách trở về và mang lại tên cũ. Vì là một tỉnh nằm ven biển Việt Nam nên sau năm 1975 khi Cộng Sản lấn chiếm được cả đất nước, người dân Phú Yên đã kéo nhau ra biển vượt biên trốn chạy Cộng Sản. Vì thế nên ngày nay, người dân Phú Yên “đi đến đâu cũng gặp đồng hương Phú Yên mình”. Hồi còn ở quê nhà, đa số người dân Phú Yên sống bằng nghề nông và nghề biển, luôn phải đối mặt với sóng gió, thiên tai bão lụt trên những phần đất khô cằn sỏi đá của miền Trung đất nước. Chính vì thế nên sức sống của người dân Phú Yên rất mạnh, nó đã là nguyên nhân chính để người dân Phú Yên mau chóng hồi sinh được sau những cuộc vượt biển đi tìm tự do sau năm 1975.
Ðồng hương Phú Yên Nguyễn Kháng, định cư ở Hà Lan đã viết trong Ðặc San Phú Yên Xuân Canh Dần rằng: “Ði đến đâu cũng gặp người cùng xứ, cùng làng, đôi khi cùng lớp... lãnh hải tỉnh Phú Yên kéo dài từ chân đỉnh Cù Mông đến Vũng Rô. Không ai biết có bao nhiêu ghe thuyền đã trốn chạy. Có bao nhiêu người đến được bến bờ tự do và bao nhiêu người hận muôn đời trong đáy lạnh...”
Nay thì đã 35 năm qua, nhiều người dân Phú Yên đã có đến đời thứ ba, thứ tư nhưng từ thâm tâm bất cứ người dân Phú Yên nào cũng mang nặng lòng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, kể cả lớp trẻ trong thế hệ thứ hai của Phú Yên hải ngoại. Có lẽ vì thế mà ban chấp hành của Hội Ðồng Hương Phú Yên thấy toàn là những người trong lớp tuổi từ 40 đến 50 như Nguyễn Hoàng Công, Huỳnh Công Tịnh, Lư Thanh Nhàn, Hàn Ái Liên v.v... mà các bô lão tuổi 60, 70 của thế hệ thứ nhất tị nạn Cộng Sản đều đã lui lại trong những vị trí cố vấn.
Ðồng hương Phú Yên khắp nơi muốn có liên lạc với hội có thể điện thoại về (714) 816-1744, email : info@huyen .org hay coi trên websit : http //www .phuyen .org và hộp thư là P.O. Box 297, Midway City , California 92655, USA .
|