Bộ Trưởng Rumsfeld: Gởi 2,000 quân Mỹ đến Haiti
Monday, March 01, 2004 Bookmark and Share
T.T.Aristide: Bị lính Mỹ bắt cóc và buộc đi lưu vong

WASHINGTON.- Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Donald Rumsfeld tuyên bố hôm 1-3, là Hoa Kỳ dự định đóng góp từ 1,500 cho đến 2,000 quân, để phục vụ trong một lực lượng ổn định quốc tế tại Haiti, dự trù lên đến dưới 5,000 quân.

Tổng thống George W.Bush hôm 29-2 đã chỉ thị gởi lực lượng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Hoa Kỳ sang Haiti, để dẫn đầu lực lượng tái lập trật tự và ổn định đảo quốc này, sau khi Tổng Thống Jean Bertrand Aristide từ chức trước một cuộc nổi dậy võ trang và trốn sang Phi Châu.

Trong một cuộc gặp gỡ báo chí tại Ngũ Giác Ðài, Bộ trưởng Rumsfeld cho biết một lực lượng ổng định “ tạm thời” tại Haiti, lên đến dưới 5,000 quân, đã được Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho phép, và Hoa Kỳ sẽ đóng góp “ một số quân nhỏ trong đó”.

Bộ trưởng Rumsfeld tuy đưa ra con số là Hoa Kỳ sẽ đóng góp từ 1,500 cho đến 2,000 quân, hay có thể dưới, “tuy nhiên con số thực sự sẽ tùy thuộc các diễn tiến tại Haiti”, cũng như sự đóng góp của các nước khác.

Bộ trưởng Rumsfeld đã đưa ra một số quân Hoa Kỳ đến Haiti, cao hơn là Ngoại trưởng Colin Powell tuyên bố trước đó, là “từ vài trăm cho đến hơn ngàn quân chút ít, tuy nhiên không phải là một lực lượng lớn.”

Hồi năm 1994, Hoa Kỳ đã gởi trên 20,000 quân đến Haiti, để giúp tái lập quyền hành cho Aristide, sau khi ông này bị lật đổ trong một cuộc đảo chánh.

Kể từ sau đó, quân đội Haiti đã bị giải tán luôn, và vấn đề bảo vệ an ninh được đặt vào tay của một lực lượng cảnh sát đông vào khoảng 4,000 người.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, Raul Duany cho biết Hoa Kỳ đã có khoảng 250 quân tại Haiti, bao gồm cả số quân được gởi đến Haiti tuần rồi, để tăng cường việc bảo vệ an ninh cho Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Port-au-Prince.

ARISTIDE: “TÔI BỊ BẮT CÓC, ÐỂ BUỘC ÐI LƯU VONG”

Trong khi đó, Jean Bertrand Aristide, Tổng thống Haiti bị lật đổ từ hôm 29-2, đã nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng như một số cuộc tiếp xúc khác qua điện thoại hôm 1-3, là ông đã bị các quân nhân Hoa Kỳ bắt cóc và buộc ông phải đi lưu vong trái với nguyện vọng của ông.

Washington đã bác bỏ ngay tin này, cho rằng Aristide đã bằng lòng từ chức để rời khỏi Haiti. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Scott McClellan nhấn mạnh với báo chí như sau:

“Thật là vô lý khi Ông Aristide nói như vậy. Chúng tôi đã có các bước tiến để bảo vệ Ông ta, cũng như gia đình ông ta và giúp họ rời khỏi Haiti.”

Các giới chức Hoa Kỳ cho biết sau các cuộc thăm dò kỹ càng giữa các giới chức Hoa Kỳ và Tổng thống Aristide vào hôm thứ Bảy, ông Aristide đã ký vào lá thư xin từ chức.

Tuy nhiên Dân biểu Hoa Kỳ Charles Rangel và Randall Robinson, cựu trưởng nhóm vận động da đen TransAfrica, cho biết trong các cuộc phỏng vấn khác nhau dành cho Ðài truyền hình CNN, là Ông Aristide đã kêu cho họ từ nước Cộng Hòa Trung Phi, nơi ông đang sống lưu vong tạm thời, là chính các quân nhân Hoa Kỳ đã bắt cóc ông, để buộc ông phải đi lưu vong.

Ông Robinson, trong cuộc phỏng vấn từ Ðảo St Kitts, trong vùng Caribbe, cho biết Ông Aristide đả sử dụng một điện thoại cầm tay gọi cho Ông sáng hôm 1-3, từ một căn phòng ở nước Cộng Hòa Trung Phi, nơi ông Aristide đang được các binh sĩ Phi Châu và Pháp canh giữ.

Ông Robinson nói tiếp:

“Tổng Thống Aristide nói với tôi rằng ông ta đã bị khoảng 20 quân nhân Hoa Kỳ võ trang đầy đủ, buộc ông ta và gia đình, trong đó có bà Aristide, ra khỏi nhà, để lên một phi cơ, mà không cho biết nơi đến, cũng như không cho điện thoại lúc rời khỏi nhà hay lúc đã lên phi cơ rồi...”

“Ông Aristide kể tiếp là phi cơ đã ghé lại hai chặng, trước khi đáp xuống nước Cộng Hòa Trung Phi, mà trước đó ông cũng không hề biết, bởi vì các quân nhân Hoa Kỳ tháp tùng, đã không cho phép ông được kéo bức màn che cửa sổ để nhìn ra ngoài, khi phi cơ đã đáp xuống đất rồi.”

Dân biểu Rangel, Dân Chủ- New York, Dân biểu Maxine Waters, Dân chủ - California, đều thuộc nhóm Dân biểu da đen Trong Quốc Hội Hoa Kỳ, cũng cho biết cùng nội dung, là Tổng thống Aristide bị các quân nhân Hoa Kỳ bắt cóc và buộc đi lưu vong như trên, qua các cuộc điện đàm trực tiếp với nơi ông Aristide đang phải sống lưu vong. (L.T.)
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác