Một tài xế xe tải đã chặn được một chiếc xe mất kiểm soát
Thursday, March 18, 2004 Bookmark and Share
ALLENTOWN, Pa. – Trong khi các tài xế khác đổi hướng thình lình để tránh một chiếc xe bị mất kiểm soát và sau đó tiếp tục chạy đi, Mark Bartholomew để ý thấy người lái xe chỉ có một mình và hình như đang bất tỉnh.

Bartholomew đã dùng chiếc xe tải của ông để ngăn chặn và cuối cùng đã làm cho chiếc xe này dừng lại.

Hôm Thứ Tư, Elizabeth Driver cho biết từ trên giường bệnh: “Ông ta là người cứu mạng tôi. Tôi không bị một vết trầy nào trên người. Tôi rất ngạc nhiên là vào ngày này và từng tuổi này một người nào đó đã đến cứu tôi và có nguy cơ chính mình sẽ bị thương.”

Driver, 58 tuổi, đã bị đau bao tử trước khi bất tỉnh ở tay lái hồi chiều Thứ Hai, và các bác sĩ tại bệnh viện Lehigh Valley đang chờ đợi kết quả thử nghiệm về nguyên nhân vụ bất tỉnh này.

Chiếc xe của Driver đã nhiều lần chạy bật ra khỏi xa lộ liên bang 78, khi Bartholomew nhận thấy cái đầu của người phụ nữ đang nhấp nhô lên xuống.

Trước tiên ông cố gắng phóng thật nhanh qua khỏi chiếc xe và ngăn nó lại, nhưng thất bại. Và lần thứ hai ông đã chạy tạt về phía trước, để cho cái cảng trước chiếc xe của Driver đụng vào xe ông rồi từ từ chạy chậm lại và dừng hẳn. Một người lái xe khác là một bác sĩ đã ở lại với Driver cho đến khi xe cứu thương đến nơi.

Một cảnh sát của tiểu bang lúc đầu nghĩ rằng đây là một vụ đụng xe do phản ứng dây chuyền, nhưng ông nói không thể nhớ lại được một hành động tử tế bên đường tương tự. Đây là một hành động mới mẻ đối với tôi.”

Bartholomew, 38 tuổi, một nhân viên của Brandenburg Industrial Services ở Bethlehem, cho biết ông không hề lo lắng về việc chiếc xe bị hư hại.

Ông nói đùa: “Đó là một chiếc xe tải của công ty. Ngoài ra, có nghĩa lý gì một chiếc xe so sánh với một mạng sống?” (NY)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác