Người khách trong tuần:Bốn mươi năm nhạc tình Từ Công Phụng
Thursday, March 18, 2004 Bookmark and Share
Nguyễn Quang An

Anh đã viết bản nhạc đầu tay khi còn là một cậu học sinh năm cuối cùng của bậc trung học, năm đó anh vừa mới mười tám tuổi và bây giờ anh đã ngoài sáu chục. Thành thử nếu tính chi ly thì Từ Công Phụng đã viết nhạc được 44 năm ròng rã. Trong buổi nói chuyện thân mật với các thân hữu cũ tại Phòng Biên Tập Nhật Báo Người Việt, khi nhắc tới cuộc đời nhạc sĩ của mình, Từ Công Phụng cho biết: Khi hoàn thành bản nhạc đầu tay, tôi không bao giờ nghĩ tới việc có thể trở thành một nhạc sĩ, hơn thế nữa không bao giờ tôi nghĩ là có thể sống với âm nhạc suốt một đời người.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng là người khách tới từ tiểu bang Oregon, ông hiện cư ngụ tại thành phố Portland. Là một người sống với âm nhạc nhưng không có nghĩa sống bằng âm nhạc, bởi lẽ viết nhạc là cái nghiệp của ông, từ khi ông viết xong bản nhạc đầu đời “Bây Giờ Tháng Mấy” vào năm 1960, nhưng mãi tới năm 1964, 1965 bản nhạc này mới được phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Hiện nay ông sống bằng sức lao động của mình, nơi một tiệm in nhỏ do ông làm chủ. Ðể có thể nuôi một đàn con gần chục người ăn học thành tài, vợ ông mở một tiệm ăn Việt Nam cũng trong thành phố Portland này. Sinh năm 1943, tính cho tới nay nhạc sĩ Từ Công Phụng đã cho ra đời 4 tập nhạc chính vào những thập niên 60, 70, 80 và 90, mỗi tập có từ 12 tới 16 ca khúc. So với các nhạc sĩ đồng trang lứa nổi lên cùng một thời với ông như Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Trầm Tử Thiêng thì con số những ca khúc của Từ Công Phụng có vẻ khiêm tốn hơn. Trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu ca khúc được ký bởi Từ Công Phụng, anh cho biết tôi không nhớ rõ, khoảng chừng một trăm bài. Thế nhưng chị đã nhắc cho anh một con số chính xác tới hàng đơn vị là trước sau anh đã hoàn thành 98 ca khúc.

Khi đi vào chi tiết của những tập nhạc này, Từ Công Phụng cho biết: Tuyển tập nhạc đầu tiên của anh là sáng tác được viết vào thập niên 60, khi anh mới chập chững bước vào làng âm nhạc. Thời gian đó anh vừa qua khỏi tuổi thiếu niên, để trở thành thanh niên do đó những suy nghĩ trong đầu của anh, những ca khúc của anh là những tình khúc lãng mạn, trữ tình và đầy thơ mộng. Anh rất tâm đắc với bản nhạc đầu đời của anh, ca khúc “Bây Giờ Tháng Mấy” là một ca khúc mà hầu như các cô cậu mới lớn, mới biết yêu lần đầu phải biết. Tuyển tập nhạc thứ hai của Từ Công Phụng là những ca khúc được hoàn tất trong thập niên 70, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam lên đến cao điểm. Những tiếng súng ì ầm vọng từ các mặt trận khắp bốn vùng chiến thuật, tuy không làm trực tiếp làm ù tai nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhưng âm hưởng của nó đã khiến cho ông có những suy nghĩ sâu hơn về tình yêu, về sự sống và cái chết. Thập niên 80 là một thập niên cay nghiệt cho Việt Nam, với những biến chuyển xã hội tốc độ nhanh như những cơn lốc đã cuốn trôi đi mọi con người. Tình yêu trong giai đoạn này trong nét nhạc của Từ Công Phụng vì thế không thể không bi thảm. Và rồi cũng giống như hàng triệu người Việt Nam khác, vợ chồng con cái Từ Công Phụng sau cùng phải dắt díu nhau chạy trốn tổ quốc của mình. May mà bầu đoàn thê tử của anh tới được nơi muốn tới. Sau một thời gian đủ cho men đời lắng xuống, tuyển tập âm nhạc thứ tư của Từ Công Phụng ra đời, với cái tên chung cho cả tập là “Khi Tôi Ðến Nơi Này”, là những ca khúc ông đã viết khi ra tới hải ngoại. Ở đây tôi xin nhấn mạnh đến cách đặt tên các ca khúc, hay các tuyển tập của Từ Công Phụng, người thưởng ngoạn âm nhạc sẽ nhận thấy ông không hề cầu kỳ, dụng chữ. Thế nhưng lời trong bản nhạc của ông thì đầy chất thơ.

Vào hồi 03 giờ chiều ngày Chủ Nhật 21 Tháng Ba này, Từ Công Phụng sẽ đến với người yêu nhạc và các thân hữu của ông tại Vũ Trường Majestic. Với những người yêu nhạc thì đây là buổi trình diễn rất hiếm hoi của ông, vì trong những năm sau cùng ông sống lặng lẽ trong vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, chỉ thỉnh thoảng mới tham gia trình diễn. Với các bằng hữu cũ, người khách từ phương Bắc của Nhật Báo Người Việt nhỏ nhẹ cho biết: Tôi không đến đây để trình diễn, mà là để trả nợ cho những người bạn đã có thời quý mến, thúc đẩy tôi đi cho trọn con đường mà tôi đã chọn.

Nguyễn Quang An
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác