Điểm hẹn cuối tuần: Những sinh hoạt phong phú
Friday, March 19, 2004 Bookmark and Share
Vào những ngày cuối tuần này, chúng tôi ghi nhận được khá nhiều những buổi sinh hoạt mà chúng ta có thể hẹn nhau đến tham dự. Ðủ mọi lãnh vực cho chúng ta lựa chọn.

Như về thể thao, các bạn say mê bóng bàn có thể đến tham dự những buổi thi đấu vòng loại Giải Bóng Bàn Bắc Mỹ Châu tại phòng sinh hoạt Lê Ðình Ðiểu của Nhật Báo Người Việt và tại phòng hội của Nhật Báo Viễn Ðông. Những cuộc tranh tài sẽ diễn ra suốt từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều do tổ chức Little Saigon Sport Club đứng ra tổ chức.

Với những ai yêu thích văn nghệ, thì chiều Chủ Nhật này vào lúc 3 giờ chiều, quí độc giả có thể đến tham dự Chiều Nhạc Tình Từ Công Phụng tại khiêu vũ trường Majestic. Như lời nhạc sĩ Từ Công Phụng cho biết thì đây là một buổi hát nhạc tình Từ Công Phụng để người hát, những danh ca của người Việt hải ngoại, và người nghe trao cho nhau những tâm cảm, những tình tự trong đời mà chúng ta đã trau chuốt qua những cuộc tình trải dài hay ngắn ngủi trong cuộc sống. Cam đoan là chúng ta sẽ có một không khí của nhạc thính phòng trân trọng nhau vì thời gian buổi chiều không thích hợp cho không khí một buổi khiêu vũ.

Trong khi đó thì về mặt văn học nghệ thuật, một buổi sinh hoạt nhắc nhở đến nhà văn quá cố Xuân Vũ do một số các văn nghệ sĩ trí thức ở Nam California tổ chức tại phòng sinh hoạt Lê Ðình Ðiểu của Nhật Báo Người Việt vào lúc 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy, hôm nay. Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH trước đây sẽ thuyết trình về văn tài cũng như các tác phẩm dồi dào của một người “tập kết” nhưng đã sớm nhận ra được “đường đi không đến” của chế độ CSVN. Sau khi Xuân Vũ về “hồi chánh” VNCH, ông đã liên tục viết và góp phần khá lớn cho người dân miền Nam nhìn được bộ mặt Cộng Sản che giấu dưới lớp vỏ dân tộc. Qua những tác phẩm của mình, Xuân Vũ đã bằng chính cuộc sống của mình trong những ngày bị choáng ngợp bởi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc, đã chứng minh những cuộc đời của một thế hệ bị hy sinh cho cuồng vọng nhuộm đỏ thế giới của Ðế Quốc CS mà vẫn tưởng rằng mình hy sinh cho dân tộc, đất nước. Cho đến ngày miền Nam bị sụp đổ, người nhẹ dạ những tưởng “đường đi đã đến”, nên đã chê Xuân Vũ là “chống Cộng đến chiều”. Sự kiên trì của một nhà văn muốn chứng minh một sự thật quả đã không uổng công. Chỉ dăm bảy năm sau ngày “Ðại thắng”, người dân từ Bắc chí Nam mới ngã ngửa ra rằng “đường đi không đến” thực. Bỏ rẻ đi thì cũng ba thế hệ miền Bắc và cũng ít ra là hai thế hệ trong Nam vung phí xương thịt cho một cuộc chiến chỉ đưa đất nước và dân tộc đến chỗ đói nghèo nhất thế giới và quay nhìn lại thì cả một dân tộc đã bị tả tơi vì “chế độ mới” với “con người mới, con người Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Âm thầm trong công việc sáng tác “nhân chứng” của mình kể như từ khi nhập vào dòng sống của người Việt ở miền Nam tự do, Xuân Vũ đã không cần biết tới những người viết tự cho rằng mình là nhà văn thứ thiệt, phải vượt lên trên chính trị mà bỏ mặc những thống khổ của người dân cùng thời, cứ tự tại sống và viết trên những hy sinh của người khác, lại thường coi Xuân Vũ như một người viết tuyên truyền, không phải là một nhà văn.

Có lẽ chúng ta cũng nên đến tham dự đông ngày tưởng niệm nhà văn Xuân Vũ, lắng nghe xem vị Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH trước 1975 nhìn Xuân Vũ dưới khía cạnh nào.

Còn về mặt chính trị, cuộc hội luận của Câu Lạc Bộ Trần Hưng Ðạo, với đề tài “Chiến dịch Biển Ðông” cũng tại phòng Lê Ðình Ðiểu của Nhật Báo Người Việt, với các diễn giả uy tín như Luật Sư Nguyễn Hữu Thống, thì vấn đề Biển Ðông của đất nước chúng ta đang chịu áp lực của bá quyền Trung Cộng, chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta những kiến thức về pháp lý cũng như lịch sử việc bảo vệ phần đất phần biển mà cha ông tổ tiên chúng ta đã để lại và đang bị những nhà “yêu nước tức yêu xã hội chủ nghĩa” cắt nhượng dần mòn cho người “anh em, môi hở răng lạnh” Trung Cộng.

Thời gian sắp đến ngày “Ðại Thắng Mùa Xuân” của những người “yêu nước, tức yêu Xã Nghĩa” này mà ngồi lại với nhau ôn hận kể tội ác của CS, kể cũng là điều thích thú và có ý nghĩa. Buổi hội thảo sẽ được diễn ra tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt vào lúc 6 giờ chiều hôm nay. (NH)
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác