Vũ Quí Hạo Nhiên
Trong báo Người Việt số ra ngày 24 tháng 3, 2005, và sau đó trên Ðàn Chim Việt Online, Hội Quốc Tế Ủng Hộ Tham Nhũng Tại Việt Nam đã ra tuyên ngôn thành lập với tôn chỉ, mục đích: “Góp phần nâng cao hiệu quả tham nhũng. Tham nhũng mà không hiệu quả thì chỉ là phường ăn cướp.” Hội cũng tuyên ngôn “không làm gì cả vì để tự nhiên tham nhũng cũng lan tràn.” Tuy nhiên, để cho hội viên biết Hội có thiệt chứ không phải chỉ bày ra để rút ruột công trình, nay Hội điều chỉnh lại việc “không làm gì cả” (xưa nay tham nhũng vẫn cần uyển chuyển) và ra một Bản Tin thường xuyên.
Hội mong được sự tham gia của các hội viên, đối tượng Hội, cảm tình Hội, cũng như quý người dưng khác họ chẳng nọ thời kia. Mọi đóng góp nội dung xin gửi về UngHoThamNhung@nguoi-viet.com. Mọi đóng góp tài chánh xin bỏ phong bao hẹn ngày đi “công tác”.
Tham nhũng không phải của thời bao cấp
Thời bao cấp, ăn một con gà còn phải cắt tiết ở xa sợ hàng xóm nghe được, ăn xong xương chôn một nơi, lông chôn một chỗ, như truyện Tấm Cám vậy. Vì sợ bị tố cáo lập trường thiếu vững chắc.
Nay, dưới thời Ðảng lãnh đạo, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người Việt Nam tham nhũng không phải sợ vật chất một cách vớ vẩn như thế nữa. Thời nay, tham nhũng ăn đến đâu khoe ngay đến đó.
Pham Sĩ Chiến, Viện phó Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, ăn chia bao nhiêu tiền chạy án, kể cả án của Năm Cam, có một dinh thư nguy nga to tổ bố ở khu nhà ngõ 603 đường Lạc Long Quân phường Xuân La. Ðó là tài sản dựng nên trên lương công chức.
Ông Dương Quốc Hà, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách thương mại của Dầu Khí Việt Xô từ năm 1996 cho đến khi bị bắt năm ngoái, chỉ trong 8 năm gom được 4 căn nhà, trong đó có 3 biệt thự, và 6 mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông.
Mỗi năm Việt Xô có hơn 1,300 hợp đồng mua sắm với tổng giá trị 300-500 triệu USD. Với vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách thương mại, ông Hà có ăn phần trăm nhỏ cách mấy cũng là con số lớn.
Ðiều quan trọng hơn ở đây, là thời buổi phải sợ vật chất, sợ giàu, sợ sang, đã qua rồi. Một kinh tế gia, một nhà xã hội học người Ðức, ông Maximilian Weber vào đầu thế kỷ 20 có cho rằng các nước Tin Lành (Ðức, Thụy Ðiển, Anh, Mỹ) giàu hơn các nước Công Giáo (Ý, Pháp, Ba Lan) vì người Tin Lành không sợ sự giàu sang như người Công Giáo.
Nay người Việt Nam cũng bước qua ngưỡng cửa sợ sự giàu sang. Chẳng bao lâu nước Việt Nam cũng nhờ đó giàu lên không kém Ðức, Thụy Ðiển, Anh, Mỹ. Ðến lúc đó đừng quên ơn tham nhũng.
Tham nhũng tưởng thưởng xứng đáng cán bộ lâu năm
Tham nhũng là thuần phong mỹ tục mới của đất nước và dân tộc Việt. Người bé tham nhũng bé, người lớn tham nhũng lớn, người lớn nhất tham nhũng lớn nhất, người lớn nhì tham nhũng lớn nhì.
Cán bộ lâu năm, cống hiến nhiều cho cách mạng, được chức vụ cao hơn, tất nhiên được tham nhũng nhiều, là chuyện đương nhiên. Là quy luật cần tuân theo của tham nhũng.
Cho nên, các vụ tham nhũng mà có bị bắt đều là những vụ vi phạm quy luật này cả. Ðơn cử:
Vụ mua bán thép đường dây 500kV, cấp bậc bộ trưởng năng lượng, 1 thứ trưởng, 2 phó tổng giám đốc, 2 phó chánh giám đốc, tham nhũng chỉ có 3 tỷ đồng (chỉ 180,000 USD), có thể xem là thước đo sự đúng lý của tham nhũng.
Vậy khi xây khách sạn Bàn Cờ ở Hà Nội, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 3 ra Hà Nội xây khách sạn này, tham ô hơn mức bộ trưởng, tới 14 tỷ đồng, thử hỏi sao có thể để yên?
Phạm Huy Phước làm ăn bên Tamexco, rút 100 tỷ, rõ là vô lý nếu không có bàn tay cao hơn bộ trưởng nhúng vào.
Vô lý thì không chấp nhận được. Người ta không chấp nhận thì người ta bắt bỏ tù, chuyện đương nhiên. (Không lẽ đem ra xử, xưa nay bỏ tù người ta như Yến Vi chẳng hạn có cần xét xử bao giờ!)
Tham nhũng tưởng thưởng xứng đáng thành tích có huân chương
Cán bộ thường đáng tưởng thưởng, cán bộ hay cơ quan được huân chương càng đáng tưởng thưởng hơn.
Huân chương Lao động hạng ba, chi ngay 847.6 triệu đồng (nửa triệu đô la Mỹ) để “đón” huân chương. Chi phí đón huân chương ngoài nghi lễ còn có “quà tặng”:
“Có khoảng 300 khách và đại diện công nhân tới dự, lẵng hoa có khoảng 20 chiếc. Quà tặng đại biểu là một cái áo, phù hiệu cài ngực, và tiền mặt khoảng 300,000, tất nhiên là quà tặng cho các lãnh đạo phải cao hơn, khoảng 1 triệu gì đó (!).Sau buổi lễ, các đại biểu đã đến dự bữa cơm thân mật tại khách sạn bốn sao Sài Gòn - Hạ Long với tiêu chuẩn 100,000 đồng/suất ăn” - theo lời ông Hà Minh Xưởng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn kiêm chánh văn phòng Công ty Gốm xây dựng Hạ Long, nói với báo Tiền Phong.
Huân chương Lao Ðộng hạng ba là một huân chương mà cả nước Mỹ không ai có, người ta có người ta khao người ta đưa phong bì “khoảng 1 triệu gì đó,” tổng cộng chỉ nửa triệu đô la Mỹ, là chuyện rất xứng đáng.
Những con số
712 tỷ đồng (43 triệu đô) = số tiền tham nhũng trong năm 2004, theo thống kê Bộ Công An.
Trước khi bế mạc, hô khẩu hiệu
Theo lời ông Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng nói về kinh doanh xây cất nhà cửa:
“Phải biết ‘lễ,’ phải học ‘lễ’”.