YÊN BÁI 10-06 - Cụ bà Ngô Thị Ðàn đang sống tại cây số19 bên đường Hữu Nghị 7, thuộc xã Cảm Ân, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái nay đã bước sang 120 tuổi, nghiện cà phê và uống cà phê liên tục từ thời son trẻ tới nay đã gần tròn thế kỷ.
Tờ Tiền Phong cho biết: Thẻ căn cước do công an địa phương làm lại năm 1979 cấp cho bà cụ gia đình đang giữ ghi rõ “Ngô Thị Ðàn sinh năm 1885”. Những năm đầu thế kỷ 20 bà Ðàn cùng chồng làm công nhân mỏ than Mạo Khê, uống cà phê đắng của Tây và nghiện luôn từ đó.
Hai cụ sinh được 6 con, giờ 3 người còn sống là Mai Viết Kỳ, 82 tuổi (con trưởng), Mai Văn Phan 78 là con thứ; Mai Thị Nhuần là con út cũng đã 73.
Cụ ông mất đã lâu, cụ bà với con gái con rể cùng hơn 20 cháu nội ngoại chắt, chút, chít, ngũ đại đồng đường sống hòa thuận vui vẻ tại căn nhà có xưởng sửa chữa ô tô và làm nhôm kính treo bảng hiệu “Mai Khoa”.
Tới nay, bước qua tuổi 120 cụ Ðàn vẫn khỏe mạnh và minh mẫn phúc hậu, với đôi tai dài như tai Phật. Cụ vẫn tự lo mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống đơn giản: Sáng 1 gói mì tôm, trưa chiều mỗi bữa vẫn ăn được 2 bát cơm với canh rau hay thịt bung nhừ . Riêng cà phê là thức uống không thể thiếu thì mỗi ngày con cháu pha hẳn 1 bình to cho cụ nhấm nháp từ sáng đến tối. Hỏi cụ thích gì nhất, cụ trả lời rất gọn “Uống cà phê !”.