Ca sĩ Loan Châu: Cung Thiên Di vất vả
Monday, August 08, 2005 Bookmark and Share
NVT-LoanChau7.jpg

Loan Châu trong một buổi trò chuyện trực tiếp trên trang web Người Việt vào Tháng Ba năm nay. (Hình: Vũ Ðình Trọng)

WESTMINSTER, California (NV) - Ca sĩ Loan Châu trong tuần vừa qua có vẻ không được suôn sẻ trong cung Thiên Di, trong chuyện đi lại.

Sau khi bị lạc... sân bay cả người lẫn đồ, Loan Châu đã về lại Westminster an toàn và tại đây ca sĩ khả ái này đã kể lại cho Người Việt:

Cách đây 1 tuần, Loan Châu trình diễn 3 ngày liên tiếp, ngày 30 Tháng Bảy ở Salt Lake City, ngày 31 ở Nashville, Tennessee, và ngày 1 Tháng Tám ở Seattle. Ở Salt Lake City, không gặp trục trặc gì. Yên chí, Loan Châu lên máy bay đi Nashville, khởi hành từ sáng, chuyển máy bay ở Chicago.

Tới Chicago mới có chuyện. Chuyến bay bị trục trặc kỹ thuật, Loan Châu bị kẹt ở Chicago. Một tiếng, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng, “người ta cứ nói còn cỡ một tiếng nữa, mà tới mấy lần một tiếng luôn,” Loan Châu kể. Không hiểu sao, cùng lúc đó rất nhiều máy bay khác cũng trục trặc kỹ thuật, rất nhiều chuyến bị trễ, bị chờ.

“Người bị 'delay' đông tới mức ngồi la liệt trong phi trường, đứng lên là mất luôn chỗ ngồi,” cô ca sĩ kể lại.

Chờ từ 1 giờ chiều tới khoảng 5 giờ thì máy bay sửa xong nhưng phi hành đoàn đã lên chuyến khác đi mất tiêu rồi, lại phải chờ một phi hành đoàn khác. Phải tới 7:30 mới được lên máy bay. Vô máy bay rồi mà đâu được bay, phải chờ tới phiên, vì lúc đó phi đạo rất đông, “chuyến của Loan Châu là máy bay thứ 15 đứng xếp hàng cất cánh.”

Hơn 8 giờ máy bay cất cánh. Thôi thì tới trễ còn hơn không, từ Chicago tới Nashville bay hơn một tiếng, tới nơi còn kịp hát... cuối chầu! Loan Châu yên tâm lấy máy DVD ra coi phim. Ðược một lúc, cô tiếp viên đến nói Loan Châu tắt máy để máy bay hạ cánh. “Ủa, sắp tới rồi hả, sao lẹ vậy?” Ôi chu choa ơi, cung Thiên Di đang gặp hạn, đâu có tới dễ dàng như vậy được. Cô tiếp viên trả lời, “Không, máy bay trục trặc nên phải quay lại Chicago đáp khẩn cấp!”

Vui ghê, bay một vòng về lại chỗ cũ! Về lại Chicago, không còn chuyến nào khác đi Nashville, hãng máy bay sắp xếp cho Loan Châu đi ngày hôm sau. Nhưng hôm sau thì còn đi Nashville làm gì nữa, hôm sau, tức ngày 1 Tháng Tám, còn phải hát ở Seattle mà. Thế thì đi Seattle.

Loan Châu bèn đứng xếp hàng check-in chuyến Seattle hôm sau, và yêu cầu hãng đưa hành lý qua chuyến bay mới. “Người ta không chịu, nói Loan Châu phải xuống khu hành lý lấy hành lý chuyển qua.” Không sao, chuyển thì chuyển. Lấy boarding pass xong, xuống khu hành lý lấy đồ, lúc đó mới biết là họa vô đơn chí: “Chúng tôi thấy hành lý để không ai nhận, chúng tôi bỏ tủ khóa lại rồi!” - người ta nói với Loan Châu như vậy.

Loan Châu và biết bao nhiêu hành khách khác chưng hửng. Tới lúc đó đã gần nửa đêm, không còn là giờ mở khóa hành lý nữa. La lối một hồi cho... đỡ tức, đám hành khách cũng đành chịu thua. Loan Châu lủi thủi ra ngoài chờ xe shuttle về khách sạn, nhưng cũng trễ quá hết shuttle, lại phải lọc cọc đi bộ kiếm taxi.

Tới lúc này thì cung Thiên Di bắt đầu ảnh hưởng qua cung Tài Lộc. Vô khách sạn vừa đói vừa khát, hỏi đến room service thì cũng khuya quá, nhà bếp đóng cửa rồi. Loan Châu hỏi, “Tôi không ăn thì cũng được nhưng có gì uống không?” Cũng không, chỉ có vending machine, có mua được gì thì uống được nấy. Mỗi lầu một vending machine, Loan Châu đi hết lầu này tới lầu khác, máy nào cũng “sold out” cũng bán hết rồi. Thiệt là... hết nước theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Rốt cuộc, Loan Châu may mắn kiếm được phòng tập thể dục trong đó có nước lọc máy. “Loan Châu uống quá chừng luôn, mang thêm một ly nhỏ về phòng.”

Sáng hôm sau, Loan Châu vui vẻ ra phi trường lấy máy bay đi Seattle. Chuyến bay không trục trặc gì. Nhưng chuyến bay đó chỉ chở Loan Châu tới Seattle, còn hành lý của Loan Châu thì đã có mặt tại Nashville từ buổi sáng!

Loan Châu tới Seattle nhưng không có hành lý đành phải mặc đồ thường, đồ casual mặc khi đi máy bay để lên sân khấu. “Xin lỗi quá chừng, giải thích quá chừng luôn. Vậy mà vẫn có người tới trễ không nghe thấy lời giải thích, người ta viết vô giấy chuyền lên sân khấu, nói là Loan Châu đừng mặc đồ như vậy làm sụp đổ thần tượng, Loan Châu đọc luôn trên sân khấu. Người ta cười và vỗ tay quá chừng luôn. Rất may là khán thính giả đã thông cảm cho Loan Châu.”

Ôi đời ca hát! Sống bằng vé máy bay thì cũng kẹt với vé máy bay. Lỡ một buổi trình diễn như phạm một tội lỗi với những người mến mộ mong chờ mình khiến cho mình cứ day dứt. “Loan Châu có viết thư giải thích với khán giả Nashville, hy vọng họ thông cảm.”

Không sao đâu, người ta ai cũng có lúc bị sao quả tạ chiếu, ca sĩ cũng vậy, tránh sao được! (N.H.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác