Dukes of Hazzard
Thursday, August 11, 2005 Bookmark and Share
CN_Dukes of Hazzard 1.jpg

Gia đình Duke lập nghiệp ở County Hazzard từ nhiều đời, mọi người trong vùng đều quen thuộc với chiếc xe mang tên General Lee của anh em Dukes.

CN_Dukes of Hazzard 2.jpg

Hai anh em Bo và Luke chuyên đi phân phối rượu cho dân trong tỉnh.

CN_Dukes of Hazzard 4.jpg

Cô em họ Daisy Duke rất sexy, rất hữu dụng trong những dịp cần gỡ rối.

CN_Dukes of Hazzard 5.jpg

Từ sảnh sát công lộ đến sheriff đều bị cô em Daisy xỏ mũi bằng nhan sắc của em.

CN_Dukes of Hazzard 9.jpg

Hoạt cảnh sau cùng, Duke lọt hàng rào cản của cảnh sát, bay vào tòa án trước giờ quyết định vận mạng của Hazzard.

Nguyễngọchấn/NV

Chuyện phim hay:

The Dukes of Hazzard

Bo Duke: Seann William Scott

Luke Duke: Johnny Knoxville

Daisy Duke: Jessica Simpson

Boss Hogg: Burt Reynolds

Pauline: Lynda Carter

Uncle Jesse: Willie Nelson

Sheriff Coltrane: M.C. Gainey

Gov. Jim Applewhite: Joe Don

Directed by Day Chandrasekhar

Tại một địa danh nhỏ tên Hazzard dân chúng sống hiền hòa, mọi người đều quen biết nhau thân thiết, cho đến khi có tên cường hào ác bá chiếu cố. Boss Hogg (Burt Reynolds) là người có thế lực, có tiền của mua chuộc được các giới chức công quyền, từ thống đốc tiểu bang xuống tới thị trưởng, trưởng ty cảnh sát, tất cả đều có nhận tiền bạc, ân huệ của cho nên Boss Hogg tỏ vẻ hống hách với dân làng.

Gia đình họ Duke lập nghiệp mấy đời ở Hazzards, họ có nông trại và làm nấu rượu bán cho dân địa phương. Ba anh em họ, Bo Duke (Seann William Scott), Luke Duke (JohnnyKnoxville), Daisy Duke (Jessica Simpson). Ông cậu Jessie Duke (Willie Nelson) coi như người quản lý của họ Duke.

Gần đây theo lệnh của Boss Hogg, cảnh sát địa phương theo dõi gia đình Duke rất gắt. Cậu Jessie sản xuất rượu, hai anh em Bo và Luke đi phân phối. Họ có chiếc xe Dodge Charger màu cam đời 1969, chiếc xe được đặt tên là “General Lee”, trên mui vẽ lá cờ Quân Ðội Miền Nam. Chiếc xe này đã được làm máy lớn hơn đạt tốc độ rất cao đã thắng rất nhiều cuộc đua xe trong vùng. Cả tỉnh Hazzard cũng biết chiếc xe này của anh em nhà Duke. Gần đây công việc làm ăn gặp trở ngại, bị cảnh sát ngăn chặn nhiều lần, nhờ chiếc xe General Lee mạnh nên Bo và Luke chạy thoát khiến cho Boss Hogg xì nẹc, hạ lệnh cho tất cả cảnh sát ngăn chặn mọi nơi để bắt Bo và Luke. Hai anh em vẫn tránh né được mặc dù chiếc xe bị bể nát tứ tung. Nhưng, đó không phải là mục tiêu chính của Boss. Hắn chơi đòn điệu hổ ly sơn, dụ cho Bo và Luke ra xa nhà để chúng ập vào nhà Duke, bắt trọn ổ sản xuất rượu trong trang trại. Thế là chính quyền hạ lệnh tịch thu tài sản nhà họ Duke. Cậu Jessie và mợ Pauline (Lynda Carter) bị bắt trói trong nhà. Bo và Luke phải nhờ tới cô em Daisy cứu vãn tình thế.

Daisy (Jessica Sympson) là cô gái có thân hình sexy hết ý, cứ mỗi lần anh em Duke lâm vào ngõ bí là có cô em gái tới giải cứu. Tại một nút chặn, cảnh sát dàn xe hàng ngang trên mặt lộ, không một con kiến có thể lọt qua. Bỗng từ phía ngoài, một thiếu nữ mặc quần jean cắt ngắn tới gần ngã ba cây quéo, hở rún cả gang tay, lếch thếch đi tới. Daisy Duke nói: “Xe em bị pan ngoài kia, có anh nào giúp em một tay không?” Tất cả đám cảnh sát nhao nhao đi theo Daisy. Ðám cảnh sát đi rồi, Luke lái chiếc xe tow mặt phẳng chạy đến gần nút chặn. Bo từ trong phố lái General Lee ra, chạy như bay, dùng mặt chiếc xe tow làm ramp, lái bay bổng khỏi đầu đoàn xe cảnh sát qua phía bên kia đường, đáp xuống an toàn và tiếp tục đi hành nghề phân phối rượu.

Anh em Duke biết âm mưu chiếm nông trại của mình là do Boss Hogg bày ra, hắn có mục đích gì đó để hạ quyết tâm vụ này. Hai anh em lẻn vào cơ sở của Boss Hogg, lấy chiếc xe cần trục, kéo phăng cái két sắt của Hogg đi. Họ đem về trạm sửa xe, dùng dinamite mở két. Trong đó không có tiền bạc và giấy tờ, nhưng chỉ có những ống đựng mẫu đất, lấy từ trang trại nhà Duke.

Luke và Bo mang những ống này lên trường Ðại Học Atlanta, nhờ mấy người quen nghiên cứu. Sau khi phân chất họ cho biết đất nơi ấy có dấu hiệu quặng mỏ. Ðồng thời bản phóng đồ cũng cho biết ý định của Boss Hogg là phá hủy thành phố này để khai thác quặng mỏ. Việc làm này sẽ ảnh hưởng tới tất cả cư dân của Hazzard. Thế là Duke phải vận động đồng bào ngăn chặn việc phá hoại này. Một mặt dân chúng làm đơn khiếu nại lên tòa, ngăn cấm Boss Hogg phá hủy thành phố. Mặt khác gia đình Duke chống lại những xảo thuật khác của Hogg làm hại dân chúng.

Boss Hogg cũng tung ra nhiều mánh mung khác. Ông ta biết ngày giờ tòa án đưa vụ làm hầm mỏ trong cuộc trưng cầu dân ý. Cùng ngày giờ ấy, Boss Hogg tổ chức cuộc đua xe vĩ đại tại vùng ngoại ô thành phố. Hogg mời nhiều quan chức tiểu bang, mời ban nhạc, đãi ăn uống ê hề khiến cho tất cả dân làng đều dồn hết vào cuộc đua xe mà không ai đến tòa án.

Bo là tay đua có hạng, là hy vọng của thành phố Hazzard, nhân dịp này Bo muốn lợi dụng sự chú ý của bà con tại cuộc đua, phản lại âm mưu điệu hổ ly sơn của Boss Hogg. Tòa án chỉ còn vài phút để lắng nghe những phản đối của dân chúng về việc lập hầm mỏ tại Hazzard. Boss Hogg coi như nắm chắc phần thắng. Nhưng, tại vận động trường, Bo dẫn đầu cuộc đua, anh hạ tay đua chính của Boss Hogg khá xa. Sau khi cán mức đến thắng giải, Bo không dừng lại mà tiếp tục chạy, kéo theo cả đoàn xe đua. Ðồng bào cũng tò mò ùn ùn chạy xe theo, tất cả bị Bo dẫn tới tòa án.

Ông chánh án chờ đến phút cuối không thấy ai phản đối, mới cầm búa lệnh lên để quyết định thì Bo đẩy cửa vào, hàng trăm người tràn ngập phòng tòa án. Ông chánh án hỏi chung:

- Ai phản đối việc phá hủy County Hazzard để làm thành hầm mỏ?

Tất cả cư dân đồng loạt giơ tay phản đối. Ông chánh án thấy đa số dân chống lại dự án liền bác đơn của Boss Hogg và truyền lệnh trả lại đất đai cho gia đình nhà Duke.

Chuyện phim giản dị, những chuyện lẩm cẩm tạo cho cuốn phim những lắt léo vui nhộn. Phim The Dukes of Hazzard dựa theo bộ phim truyền hình chạy liên tục từ năm 1979 đến 1985, toàn là những chuyện lỉnh kỉnh tròng qua tréo lại, khán giả TV nay đã già, xem cuốn phim mới chiếu ôn lại kỷ niệm dĩ vãng hai ba chục năm trước.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác