HOUSTON, Texas - Sau một thời gian dài vắng bóng trong sinh hoạt âm nhạc, lần này nhạc sĩ Châu Ðình An đã từ Orlando, Florida đến Houston, Texas, trong đêm 6 tháng 8 năm 2005 với đêm tình ca giới thiệu những sáng tác mới của anh trong dĩa CD mang tên Em Ở Lại Sóng Trôi Ðời Tôi, và tập tình ca Châu Ðình An với trên 100 ca khúc mang tên Tả Tơi-Vực Thẳm-Ánh Sáng, đã thành công cả hai phương diện hình thức và nội dung.
Với trên 450 quan khách chật kín vũ trường Mini Club của ban nhạc CBC, rất nhiều người phải ra về vì không còn chỗ. Chương trình được điều khiển bởi nhà thơ Ngu Yên. Mở đầu chương trình, thay mặt Ban Tổ Chức, cô Bích Hồng (chủ nhân VN Printing, nhà in nổi tiếng chuyên ấn loát các báo Việt Ngữ tại Houston) đã phát biểu nói về mục đích và ý nghĩa của Ðêm Tình Ca Châu Ðình An nhằm giúp cho Trẻ Em Mồ Côi tại Việt Nam, tiền lời thu được sẽ gửi đến các em qua cơ quan từ thiện. Chương trình âm nhạc Châu Ðình An với tiếng hát Duyên Hằng mở đầu trong hai nhạc phẩm mới của Châu Ðình An mang tên Huế, Tình Em kỷ niệm, thơ Hoàng Mộng Lương và ca khúc mới mang tên Tìm.
Tiếp đến tiếng hát Như Quỳnh với hai ca khúc nổi tiếng Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển, và Cay Ðắng Bờ Môi được khán giả tán thưởng nồng nhiệt.
Nguyên chủ biên chương trình Việt Ngữ Ðài VOA, ông Lê Văn nói về con người và tác phẩm Châu Ðình An, sau đó giới thiệu nhạc sĩ tác giả Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển lên sân khấu. Với hai ca khúc mới mang tên Hỏi và ca khúc Cuộc Tình Tôi đã chinh phục người nghe. Nhạc sĩ Châu Ðình An đã cùng Như Quỳnh trình bày ca khúc Chăn Vịt Phương Nam, phổ từ thơ Mường Mán, đã được khán giả vỗ tay không ngớt.
Kết quả thành công này bằng vào nỗ lực của Bích Hồng & Nguyễn Tuấn với sự yểm trợ mạnh mẽ của cơ quan truyền thanh VOVN 1110 AM, VAB 1320 AM và hầu hết báo chí Việt Ngữ tại Houston, Texas.
Tổng kết tài chánh, sau khi trừ chi phí, còn lại $10,185.00 đô la được nhạc sĩ Châu Ðình An chuyển giao cho Hội Từ Thiện mang tên Hội Bác Ái Phanxicôa Franciscan Charity P.O. Box 425120, San Francisco, CA-94142, điện thoại (415) 309-9007 do Linh Mục Trần Tuấn Hoàng phụ trách. Với số tiền trên 10 ngàn đô la này, sẽ giúp cho hơn 300 em bé tật nguyền mổ mắt để thấy ánh sáng theo lời của Linh Mục Trần Tuấn Hoàng.