Người chồng đầu tiên và còn sống sót sau cùng qua đời thọ 84 tuổi
SAN FRANCISCO - James Dougherty, người chồng đầu tiên và còn sống sót sau cùng của thần tượng Marilyn Monroe, đã qua đời ở California.
Dougherty, 84 tuổi, một cảnh sát điều tra về hưu của Los Angeles và là cựu chính khách ở Maine, đã qua đời hôm Thứ Hai 15 Tháng Tám ở San Rafael, California, phía Bắc San Francisco, theo lời con gái riêng của ông là Annie Woods nói với thông tấn xã Reuters qua điện thoại.
Năm 1942, Dougherty đã kết hôn với Norma Jeane Baker (tên thật của Marilyn Monroe) khi cô này mới 16 tuổi. Mẹ của Dougherty là bạn thân với mẹ nuôi Baker.
Dougherty đã lên tàu làm thủy thủ và cuối cùng đến Trung Quốc sống một thời gian.
Baker, sau khi được một nhiếp ảnh gia quân đội chụp hình trong khi đang làm việc trong ngành lắp ráp, đã quyết tâm đi làm người mẫu. Cô đi Hollywood và thay đổi danh tánh.
Hai người ly dị sau bốn năm. Monroe qua đời năm 1962. Pháp y kết luận cô bị quá liều ma túy.
Dougherty đã phục vụ 25 năm tại Sở Cảnh Sát Los Angeles, và dọn đến Arizona sau khi về hưu năm 1974. Về sau định cư ở Maine, nơi ông từng là một ủy viên hội đồng quận, và dạy tại học viện Criminal Justice Academy ở Maine.
Năm 1997, ông là đồng tác giả của quyển sách mang tựa đề “To Norma Jeane with Love, Jimmie.” Năm ngoái, ông cũng là đối tượng của một phim tài liệu, “Marilyn's Man.”
Dougherty có ba con với người vợ thứ hai. Người vợ thứ ba của ông đã qua đời năm 2003, sau 32 năm chung sống.
Monroe đã kết hôn ba lần trong đời bà. Những người chồng của bà là Dougherty; cầu thủ bóng chày nổi tiếng Joe DiMaggio, qua đời năm 1999; và nhà viết kịch Arthur Miller, đã từ trần hồi đầu năm nay. (N.Y.)