| |
Hà Sĩ Phu bị công an kiếm chuyện sau khi đi Hà Nội chữa bệnh
Wednesday, January 28, 2004
|
|
|
|
|
|
ÐÀ LẠT 28-01 (TH).- Cả nước từ năm 1984 đến nay không ai phải nộp đơn xin đi ra khỏi nhà theo kiểu “tạm vắng, tạm trú” nếu chỉ đi du lịch ra tới một tỉnh hay địa phương xa ít ngày thăm họ hàng bà con hay đi chữa bệnh, vợ chồng nhà văn Hà Sĩ Phu vừa bị nhà cầm quyền thành phố Ðà Lạt “phạt hành chánh” mỗi người 60,000 đồng chỉ vì họ chỉ xin phép “mồm” với tổ trưởng tổ dân phố.
Theo một lá đơn khiếu nại của bà Ðặng Thị Thanh Biên, 65 tuổi, vợ ông Hà Sĩ Phu, gửi Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và các cơ quan công quyền thành phố Ðà Lạt là nơi ông bà cư ngụ, công an phường 2 của thành phố đã hành tội vợ chồng bà nhiều ngày qua các cuộc thẩm vấn, làm “kiểm điểm” về tội đi ra khỏi thành phố mà “không thực hiện trình báo tạm vắng”.
Bà Biên cho hay Ðại Úy Công An Hàn Văn Khanh, đã “kết luận” là vợ chồng bà “phạm luật” nên bắt họ phải “viết bản tường trình”, đồng thời “lập biên bản lấy lời khai chi tiết của chồng tôi như thể biên bản hỏi cung”.
Ông Hà Sĩ Phu được bà Biên dẫn câu đối đáp với tên Khanh rằng: “Ði vắng chỉ cần báo chứ không cần xin phép. Cả nước Việt Nam này tôi chẳng thấy ai đi vắng mấy ngày mà xin phép công an cả. Thậm chí trình tổ trưởng cẩn thận như tôi cũng chẳng mấy người trình đâu!”
Nhà văn, nhà khảo cứu Hà Sĩ Phu tức Tiến Sĩ Sinh Học Nguyễn Xuân Tụ, 65 tuổi, bị chế độ Hà Nội ra lệnh quản chế 2 năm kể từ ngày 14-02-2001 sau khi vu cáo ông “phản quốc” không được. Dù ông hết hạn quản chế ngày 14-02-2003 nhưng mấy tháng sau ông mới được “giải chế”. Ngày 10-12-2003 bà Biên đưa chồng đi Hà Nội chữa bệnh dù có thông báo cho tổ dân phố nhưng cũng vẫn bị kiếm chuyện.
Trong đơn khiếu nại, bà Biên nói lên những điều “vô tình vô nghĩa” của sự buộc tội quái đản, nhưng “ông Khanh một lần nữa lại khẳng định: Bất cứ người dân nào muốn đi đâu một ngày phải được công an cho phép, công an không cho phép không được đi!”
Bà cho rằng nếu áp dụng đúng như lời tay công an tên Khanh thì “hầu hết dân ta hiện nay đều phạm pháp”. Cái ngoắt ngoéo nói lên sự tàn ác của chế độ CSVN đối với những người đòi hỏi tự do, nhân quyền ở trong nước.
Bà Biên còn viết: “Tôi đi hỏi tất cả những người sống quanh mình thì đều được trả lời: Cả đời tôi sống ngần này tuổi đầu, kể cả dưới thời Pháp thuộc, chưa lần nào đi nghỉ chơi trên đất nước mình mà tôi phải xin phép và chờ sự cho phép của công an cả.”
Ông Hà Sĩ Phu viết nhiều bài tiểu luận phê bình sâu sắc sự sai lầm và lỗi thời của lý thuyết Cộng Sản như “Chia tay ý thức hệ...”, “Ðôi điều suy nghĩ của một công dân”, “Dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ...” Nhiều năm qua ngoài bị quản chế, ông còn bị tù, tịch thu hết máy điện toán, tài liệu nghiên cứu, vật kỷ niệm và biết bao ngày bị công an thẩm vấn, khủng bố tinh thần.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|