| |
Pennsylvania: 40 năm tù, được thả ra vẫn chưa rõ tội trạng
Wednesday, January 28, 2004
|
|
|
|
|
|
GRATERFORD, PA.- Một người bị tù tới 40 năm vì tội hiếp dâm và giết chết một cô gái 12 tuổi hôm Thứ Tư đã được thả ra, mà vẫn chưa rõ mình có tội hay không. Bởi lẽ, ông đã được vị thống đốc tiểu bang ân xá, mà hội đồng ân xá không chịu tha và các thống đốc kế nhiệm không tôn trọng lệnh ân xá. Bản thân ông thì nhất định cho rằng mình vô tội.
Khi được tha ra, thì ông Louis Mickens-Thomas đã 75 tuổi. Ông vẫn nói rằng ông không hề giết chết bé gái Edith Connor, mặc dầu thi thể bầm giập của em đã được tìm thấy trong một ngõ hẻm sau tiệm sửa giày của ông vào năm 1964. Theo ông, sự gian trá trong phòng thí nghiệm cảnh sát đã đưa đến việc kết tội ông.
Từ nhà tù bước ra, ông Mickens-Thomas cho biết rất mong gặp lại gia đình, trong đó có cô con gái Mary, 2 tháng sau khi ông đi tù mới chào đời mà năm nay đã 40 tuổi.
Ông nói, “Tôi không phải là tay hiếp dâm. Tôi không màng đến đám con gái nhỏ.”
Ðược tha ra, nhưng ông Mickens-Thomas chưa được về nhà, ông phải sống vô thời hạn ở một căn nhà chỉ định ở Allentown, tự do hơn nhà tù, nhưng vẫn phần nào bị quản chế, gọi là nhà halfway (nửa đường tự do).
Những người ủng hộ ông đã thuyết phục nguyên Thống Ðốc Robert Casey ân xá án chung thân cho ông vào năm 1995, nhưng hội đồng ân xá và các chính phủ tiếp đó không chịu thi hành. Gia đình của đứa bé nạn nhân thì cực lực vận động để đương sự nằm tù, và cho rằng đương sự là một tay sát nhân không hối cải vẫn còn là mối hiểm nguy với xã hội.
Tuy nhiên, một phiên xử của tòa kháng án vào hôm 14 Tháng Giêng đã ra lệnh thả đương sự. Ðiều này làm gia đình nạn nhân vô cùng tức giận. Ông Prince Connor, cảnh sát hồi hưu, mới được 14 tuổi vào thời điểm em gái của ông bị nạn, “Tôi không ngủ được cả đêm. Ðây thực đúng là một sự tra tấn ngay từ ngày đầu. Gia đình tôi cho rằng đương sự phải bị án chết mới đúng.”
Trong phiên xử đầu tiên, một kỹ thuật viên xét nghiệm cho biết tìm thấy các mảnh sơn vụn và vào cọng bàn chải giày từ tiệm giầy của Mickens-Thomas trên quần áo của em bé bị nạn. Mickens-Thomas bị kết tội, nhưng sau đó được xử lại, vì kỹ thuật viên xét nghiệm hóa ra là một tay giả mạo, chưa học hết trung học.
Sau đó, ông lại bị kết tội, là vì viên giám đốc xét nghiệm cho hay chính ông, chứ không phải nhân viên không có bằng cấp, thực hiện việc phân tích.
Trong tù, ông Mickens-Thomas là một người tù gương mẫu, và lấy được bằng cử nhân của đại học Villanova bằng cách học hàm thụ.
Thập niên 1960 chưa có kỹ thuật DNA. Tới đầu thập niên 1990, tất cả các bằng chứng vật lý trong vụ việc bị vất bỏ hết. Năm 1996, một tổ chức nhân quyền đã thành công trong việc thuyết phục Thống Ðốc Dân Chủ Casey ân xá. Nhưng các thống đốc Cộng Hòa kế tiếp không chịu thi hành lệnh đó. Cho mãi tới Mùa Xuân vừa qua, Mickens-Thomas vẫn bị gọi là “tay tội phạm tình dục nguy hiểm không hối cải.”
Nhưng ngày 14 Tháng Giêng vừa qua, Tòa Kháng Án Số 3 đã xét lại nội vụ, và hạ lệnh phóng thích ông. (D.P.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|