Trong lúc các hãng lớn đưa ra những đề tài dao to búa lớn thì 20 Century Fox tung ra phim Garfield, con mèo láu cá hơn cả cậu CNN của ta.
Chú mèo Garfield thuộc loại hoạt hình mà chỉ một mình tài tử chính, mèo Garfield là hinh nộm CGI (Computer Graphic Images), tất cả chó mèo khác và tài tử người đều là thật.
Với tiếng nói của Bill Murray (Lost In Translation) Garfield là chú mèo senior citizen không chỉ ăn hiếp đồng mà còn bắt nạt cả chủ nữa. Mèo vỗ ngực lớn lối với chủ “Ông không chỉ là chủ tôi thôi đâu nhé, ông có bổn phận phải phụng dưỡng tôi. Kính lão đắc thọ đấy”. Cũng may giáo sư mèo này sinh ra ở Mỹ, nếu ở Việt nam thì chắc hẳn đã vào nồi cà ri, khìa rồi.
Khi Jon, chủ nó bị mắc nạn mang một con chó của đào về nuôi, Garfield đâm ra xì nẹc, bắt hành bắt tỏi con chó. “Mèo cũ bắt nạt chó mới mà”; Mèo bắt chó không được leo lên ghế salon, đó là chỗ dành riêng cho cậu ngự. Mèo dạy chó nhẩy disco, theo kiểu East LA. Mèo bắt chó phải ngủ ngoài sân trong khi cậu ngự trên giường.
Về sau, vì vô tình chó bỏ đi hoang, mèo Garfield lại hối hận đi tìm khắp nơi và trải qua nhiều cuộc bể dâu để tìm chó cho chủ nó.
Phim Garfield là của con nít, nhưng các đấng xồn xồn khoái lắm. Nếu rảnh, xin các bạn đưa con cháu đi xem, sẽ tìm được nhiều nụ cười hồn nhiên trong những ngày đầu hè sắp tới./cnn/