Ra mắt sách “Thân Phận Người Lính VNCH“: đừng bao giờ phụ lòng hy sinh của họ
Friday, April 20, 2007 Bookmark and Share
medium_DP_MuongGianga_070422.jpg

Tác giả Mường Giang nhận lãnh giải cờ Chính Nghĩa của em gái hậu phương, ca sĩ Thanh Loan. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nguyên Huy/Người Việt

“Ðừng bao giờ phụ lòng hy sinh của họ”. Ðó là ý kiến của Thượng Tọa Thích Quảng Thanh phát biểu trong dịp ra mắt sách “Thân Phận Người Lính VNCH” của Mường Giang Hồ Ðinh, diễn ra tại phòng sinh hoạt nhật báo Viễn Ðông vào chiều hôm Thứ Bảy 14 Tháng Tư vừa qua.

Khoảng trên 200 thân hữu Bình Thuận và cựu quân nhân VNCH đã đến tham dự buổi ra mắt sách này. Trong phần giới thiệu sách, nhà báo Vi Anh, tức cựu dân biểu Bùi Văn Nhân, nhận xét rằng: “Tác giả đã như một nhà chép sử chép lại những hoạt động của người chiến sĩ VNCH trong cuộc chiến VN vừa qua. Thưa, lời nhận xét này cũng hàm ý rằng cuốn sách viết về người lính VNCH của một người lính VNCH đã ra khỏi được sự chủ quan của người trong cuộc. Vì thế sách đã có một giá trị kê cứu cho những sử gia sau này”.

Ðến Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, một nhà tu hành nhưng rất thiết tha đến văn học, lịch sử của dân tộc VN, cũng có những nhận định rằng: “Hôm nay tôi xin phá lệ nhà tu mà nói về cuộc chiến VN. Chỉ vì tôi muốn đem cả tấm lòng để chia sẻ với những hy sinh không của riêng ai mà với cả một thế hệ tuổi trẻ VN đã chiến đấu bảo vệ tự do, bảo vệ cuộc sống cho chúng ta”.

Nhà tu Thích Quảng Thanh, cũng là nhà thơ Thanh Trí Cao, tiếp đó đưa ra những nhận định về cuộc chiến VN, một cuộc chiến mà trong đó người dân miền Nam từ quân sự đến dân sự đều đã đổ xương máu để tự vệ, để duy trì được cuộc sống tự do, có nhân quyền, có tự do tín ngưỡng, có tự do được tạo lập cuộc đời theo ý mình. Nhưng tiếc thay, với những hy sinh lớn lao như thế, những nhà lãnh đạo miền nam lại không chuẩn bị được công việc chống Cộng một cách độc lập mà lại dựa vào đồng minh Hoa Kỳ để kết quả là ngày 30 Tháng Tư.

Nói riêng về quân dân tỉnh Bình Thuận, nơi mà Thượng Tọa Thích Quảng Thanh trụ trì tại các chùa trong tỉnh thì Thượng Tọa đã chứng kiến tận mắt quân dân Bình Thuận đã chiến đấu và hy sinh như thế nào trong đó sự hy sinh của những người lính VNCH mà Thượng Tọa nhắn nhủ: “Xin đừng bao giờ phụ lòng hy sinh của họ”.

Thượng Tọa nói: “Trụ trì tại chùa Linh Hội vào thời gian đó, tôi đã thấy quân dân Bình Thuận đã một lòng cố thủ ở Bình Thuận để ngăn chặn bước tiến của Cộng quân Bắc Việt dù biết là phải hy sinh trong thời cuộc lúc ấy”.

Về việc cố thủ, ông Phạm Ngọc Cửu, cựu Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Bình Thuận, nhận xét: “Tuy không có chuyện tử thủ ở Bình Thuận nhưng sự chiến đấu của các chiến sĩ Nghĩa Quân, Ðịa Phương Quân, Xây Dựng Nông Thôn, Cảnh sát Dã Chiến thuộc Tiểu Khu đã chiến đấu thật anh dũng. Tất cả đã làm cho hết nhiệm vụ cho đến phút chót là ngày 18 Tháng Tư. Thế mà người lính VNCH sau đó khi bị phản bội, lại bị dư luận phản chiến, đồng minh lăng nhục về tinh thần chiến đấu. Ðó là điều mà bất cứ người dân miền Nam nào cũng cần suy nghĩ”.

Tất cả những người lên nhận định về cuốn sách “Thân Phận Người Lính VNCH” của Mường Giang đều có một nhận xét chung là cuốn sách đã nói lên được sự thực về những người lính VNCH đã “chiến đấu anh dũng trong thân phận của một quốc gia nhược tiểu”. Một phần sách đề cập đến những gian xảo của lãnh tụ CS Hồ Chí Minh, theo Thượng Tọa Thích Quảng Thanh nhận định thì “những tội ác của CSVN dưới sự lãnh đạo của HCM và bộ mặt thật của ông đã không có một nơi nào lưu trữ như vụ CS đã giết tập thể trong vụ Tết Mậu Thân. Cũng như mới đây CS một mặt kêu gọi người Việt ở nước ngoài trong đó phần lớn là thuyền nhân hãy cùng xây dựng đất nước nhưng mặt khác lại áp lực cho các quốc gia đã cứu vớt thuyền nhân phải đập phá những bia kỷ niệm của thuyền nhân. Ðó quả là những nghịch lý”.

Buổi ra mắt sách của tác giả Mường Giang được Hội Ái Hữu Bình Thuận hỗ trợ tích cực nên số người tham dự đã ở đến phút chót. Một chương trình văn nghệ giúp vui khá đặc sắc đã được các anh chị em nghệ sĩ thân hữu đóng góp như nữ ca sĩ Thanh Loan, từ San Jose xuống, ngâm sĩ Bích Thuận cùng tiếng sáo Ngọc Nôi, v.v..

Mường Giang tên thật là Hồ Ðinh, tốt nghiệp khóa 16 quân trường Thủ Ðức của VNCH. Ra trường ông được về Sư Ðoàn 10, tiền thân của SÐ 18, sư đoàn đã làm rạng danh cho QLVNCH cùng với sự tuẫn tiết của 5 vị tướng và hàng chục vị Tá trong ngày 30 Tháng Tư, 1975, như Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long tự sát dưới chân Tượng TQLC trước Quốc Hội, Trung Tá Ðặng Xuân Thoại tự sát tại bệnh viện St Paul...

Mường Giang Hồ Ðinh cũng là tác giả của nhiều cuốn sách khác viết về Bình Thuận và các bài viết trên các báo Việt ngữ hải ngoại về QLVNCH. Ông từng là cấp chỉ huy trong Trung Ðoàn 43 của SÐ 18 đóng tại tiểu khu Bình Thuận nên những bài viết của ông về người lính VNCH kể như là những nhân chứng vẽ lại chân dung người lính qua những sự thật không cường điệu như trong một số hồi ký hay bôi bác như trong các bài viết của CS và những người phản chiến.

Một cuốn sách nên đọc, không chỉ cho các cựu quân nhân VNCH. (N.H.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác