Thanh Nguyên/Người Việt
QUẬN CAM, California, (NV) - Vào lúc 6 giờ 45 chiều Thứ Bảy, ngày 21 Tháng Tư, 2007 vừa qua, Ðoàn Hướng Ðạo Little Sài Gòn, đã làm lễ trao danh hiệu “Eagle Scout” do Tổ Chức Hướng Ðạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America - BSA) trao tặng cho hướng đạo sinh Hứa Thiện Hân, trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình, các vị phụ huynh của các đoàn sinh, các bậc đoàn trưởng hướng đạo, và anh em đoàn sinh thuộc “Troop 193”.
Ðây là phần thưởng đầy danh dự và cao quý không chỉ của riêng hướng đạo sinh Hứa Thiện Hân mà còn là niềm tự hào của Ðoàn Hướng Ðạo Little Sài Gòn “Troop 193”. Trong 13 năm qua, kể từ ngày được thành lập, Ðoàn Hướng Ðạo Little Sài Gòn đã có được 10 hướng đạo sinh đạt danh hiệu Ðại Bàng khi số lượng đoàn sinh khá khiêm tốn.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, đoàn trưởng Hướng Ðạo Little Sài Gòn, cho biết: “Ngoài danh hiệu của đoàn sinh Hứa Thiện Hân đạt được trong đợt này, sắp tới sẽ có thêm ba 'Eagle Scout' nữa, để bổ túc vào thành tích đầy tự hào của 'Troop 193'.”
Buổi lễ được diễn ra rất đơn giản theo nghi thức đốt nến truyền thống của hướng đạo. Theo sự chỉ định của đoàn trưởng, lần lượt mỗi hướng đạo sinh cầm một ngọn nến và đọc lên từng lời thề thiêng liêng, hoặc ý nghĩa của những biểu tượng... làm cho không khí càng thêm trang nghiêm dưới những ánh nến lung linh.
Trong buổi trao tặng danh hiệu “Eagle Scout”, ông Phan Mạnh Lương, trưởng ban huynh trưởng đoàn hướng đạo, phát biểu: “Các thành viên đạt danh hiệu Ðại Bàng là những người có tiềm năng lãnh đạo. Các đoàn sinh hướng đạo Little Saigon vui mừng có thêm một Ðại Bàng, và cộng đồng Việt Nam tự hào có thêm một nhà lãnh đạo tương lai.”
Hứa Thiện Hân hiện là học sinh lớp 12 trường Fountain Valley High School, tham gia sinh hoạt hướng đạo từ năm 1999. Bằng sự nỗ lực của chính bản thân, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, đặc biệt là nhờ sự hướng dẫn tận tâm của đoàn trưởng Nguyễn Văn Mỹ, sự động viên của bè bạn, Hân đã không nản chí để duy trì sinh hoạt và đạt được kết quả như hôm nay. Hân nói: “Rất tiếc các bạn trẻ bây giờ có nhiều trò giải trí như “game, Internet” nên không tham gia sinh hoạt hướng đạo nhiều. Sinh hoạt hướng đạo dạy cho em biết được nhiều thứ, rèn luyện con người mình sống hữu ích với xã hội. Thành tích của em hôm nay là món quà tặng cho người thân và bè bạn.” (T.N.)