Nhà thơ Ngô Văn Qui giới thiệu thi phẩm “Vạt Áo Chưa Cài”
Tuesday, April 24, 2007 Bookmark and Share
medium_DP_ngovanqui.JPG

Nhà thơ Ngô Văn Qui ký tên tặng thi phẩm “Vạt Áo Chưa Cài” cho các văn hữu, thi hữu và bạn bè thân quen trong buổi giới thiệu thi phẩm được tổ chức tại nhà hàng Royal sáng Chủ Nhật 22 Tháng Tư, 2007. (Hình Vũ Ánh/Người Việt)

GARDEN GROVE (NV) - Nhà thơ Ngô Văn Qui, một huynh trưởng gia đình Phật tử hôm Chủ Nhật 22 Tháng Tư, 2007 đã tổ chức buổi giới thiệu tập thơ mới nhất của ông, “Vạt Áo Chưa Cài”, tại nhà hàng Royal, thành phố Garden Grove. Ðây là tập thơ thứ hai của ông được xuất bản. Khoảng 200 bằng hữu, thi hữu, các nhà văn, nhà báo đã đến để chúc mừng nhà thơ vì những đóng góp mới nhất của ông cho thi đàn Việt Nam ở hải ngoại.

Mở đầu cho buổi sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật này, nhà báo Ngọc Hoài Phương, chủ nhiệm kiểm chủ bút tạp chí Hồn Việt, tờ báo bằng Việt ngữ đầu tiên ở hải ngoại, đã nói về thân thế và những tác phẩm thơ của Ngô Văn Qui. Theo Ngọc Hoài Phương, nhà thơ Ngô Văn Qui cũng là một trong những thi hữu cộng tác với ông ở tờ Hồn Việt ngay từ ngày đầu, cách đây 30 năm. Tình bằng hữu và tình đồng nghiệp ấy gắn bó cho đến bây giờ. Nhà báo Ngô Văn Qui làm báo thì ít nhưng làm thơ thì nhiều. Cho nên, theo Ngọc Hoài Phương, thơ giống như hơi thở của ông, một phần đời của ông, là khoảng không gian ông sống và hít thở. Nhưng Ngô Văn Qui làm thơ thì nhiều, làm thơ dễ dàng, nhưng việc gởi những vần thơ đến với người yêu thơ thì khó khăn vì ông rất sàng lọc rất kỹ trong việc lựa chọn những bài thơ để in thành thi phẩm.

“Vạt Áo Chưa Cài” gồm 178 bài mà nhà thơ Ngô Văn Qui chọn trong số hàng ngàn bài ông đã ghi lại trên giấy. Thơ được in trên giấy màu tím hoa cà, bìa do Nhật Huấn trình bày rất mỹ thuật với tranh và phụ bản của họa sĩ Vy Vy. Buổi giới thiệu thi phẩm “Vạt Áo Chưa Cài “của Ngô Văn Qui ít nghi thức nhưng thân mật, phần văn nghệ xen lẫn với phần phát biểu. Sau khi Hoàng Thi trình bày nhạc phẩm cho chính anh phổ thơ Ngô Văn Qui, nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ với những vần thơ lừng lẫy vừa mới thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo như một phép lạ, đã lên giới thiệu thi phẩm “Vạt Áo Chưa Cài”. Ông phân tích thơ Ngô Văn Qui và gọi nhà thơ là một hành giả, suốt đời như một lữ khách lúc nào cũng tất bật với chuyện đời, chuyện đạo, tất bật giữa thiền tịnh và những náo động đời thường. Nhưng ông cũng đồng ý là thơ Ngô Văn Qui nở ra trong bối cảnh ấy như một phương thức để ông tự giải thoát, rũ bỏ hệ lụy để một ngày nào đó, như Uyên Nguyên viết trong phần mở đầu, “ông có thể nhấp chén trà an tại”.

Tuy buổi giới thiệu thi phẩm “Vạt Áo Chưa Cài” hoàn toàn có tính chất thân mật gia đình, nhưng giữa buổi sinh hoạt cũng có một chút nghi thức khi giám sát viên khu vực I Quận Cam, cô Janet Nguyễn, cùng một phụ tá là Luật Sư Lê Công Tâm đã đến để trao cho nhà thơ bằng tưởng lục, ghi nhận những đóng góp lớn lao của ông với cộng đồng Việt Nam. Lý do có thể hiểu được, ngoài những hoạt động với những vi cao niên, nhà thơ Ngô Văn Qui còn là một nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ, nỗ lực duy trì Việt ngữ và cộng đồng. Ít thấy một sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng Việt Nam mà không có mặt ông. Trong 32 năm qua, từ ngày còn làm việc với cơ quan USCC cho đến nay khi bước vào hoạt động khác liên hệ đến người cao niên, nhà thơ Ngô Văn Qui vẫn làm việc rất tích cực.

Phần văn nghệ sau đó tiếp diễn với sự đóng góp của rất nhiều ca nhạc sĩ và giọng ngâm trầm ấm một số bài thơ trích trong thi phẩm “Vạt Áo Chưa Cài” của Ngô Văn Qui. Người điều khiển chương trình cho buổi sinh hoạt là nhà thơ, nhà văn Nhất Phương. Buổi ra mắt thi phẩm “Vạt Áo Chưa Cài” đã chấm dứt vào lúc 3 giờ cùng ngày sau lời cảm tạ của nhà thơ Ngô Văn Qui.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác