BEIRUT, Lebanon - Gia đình của người lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ gốc Lebanon bị bắt cóc tại Iraq hôm Thứ Ba cho biết một người khách bí mật đã nói với họ rằng, thân nhân của họ - Hạ Sĩ Wassef Ali Hassoun, đã được tự do và vẫn còn khỏe mạnh.
Nhiều giờ sau đó, giới chức chính quyền Lebanon cho biết tổ chức bắt cóc đã thả anh Hassoun sau khi anh hứa sẽ không trở lại quân đội Hoa Kỳ. Giới chức này, phát biểu giấu tên, không cho biết hiện giờ Hassoun đang ở đâu.
Hai bản tin trên đều là tin vui đối với gia đình của nạn nhân và chính quyền Hoa Kỳ sau khi Hạ Sĩ Hassoun mất tích ngày 20 Tháng Sáu trong lúc đang làm thông dịch viên cho Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ ở Iraq.
Anh của Hassoun ở thành phố Tripoli, miền Bắc Lebanon hôm Thứ Ba cho biết, nạn nhân đã được tự do, nhưng gia đình chưa có cơ hội nói chuyện với đương sự. Anh Sami Hassoun cho biết, “Chúng tôi đã nhận được thông tin khả tín. Chúng tôi cũng đã nhận được một dấu hiệu của người anh em chúng tôi xác nhận điều đó.”
Còn giới chức Bộ Ngoại Giao Lebanon cũng cho hay Hassoun vẫn còn sống, nhưng không nói thêm chi tiết.
Hôm Thứ Bảy vừa qua, thì một nhóm dân quân tự mệnh danh là Ansar al-Sunna Army đã công bố trên Internet rằng họ đã cắt cổ người lính Thủy Quân Lục Chiến 24 tuổi này, và sẽ đưa ra một cuốn video để chứng nhận điều đó. Nhưng sau đó, vào ngày Chủ Nhật, trên một trang mạng Internet khác, nhóm này không đọc bản án tử hình, nên người ta thực sự không biết số phận của người lính ra sao.
Sang ngày Thứ Hai, thì một nhóm có tên “Islamic Response” tuyên bố với đài truyền hình Al Jazeera rằng Hasoun vẫn bình yên tại một địa điểm bí mật. Nhóm này cho biết Hassoun đã hứa sẽ không trở về với quân đội nữa. Riêng quân đội Hoa Kỳ thì cho biết, Hassoun đã vắng mặt không lý do kể từ ngày 20 Tháng Sáu. Sau khi một cuốn phim video được tung ra cho thấy anh bị bịt mặt và có thể đang ở trong tay của dân quân, thì quân đội chuyển tình trạng của anh thành “bị bắt giữ.” (D.P.)