Nghe Đài THTK: Tuổi già sướng lắm chứ!
Friday, July 09, 2004 Bookmark and Share

Thu Phong

THTK Radio là tên tắt của đài phát thanh Tắm Hơi, Tắm Khô. Ðài có tên đó vì nó được phát thanh ngay trong phòng tắm hơi (Steam Bath) hay phòng tắm khô (Sauna) của những trung tâm tập thể dục như Bally, Total Fitness... Các xướng ngôn viên cũng như thính giả của đài đều cùng một giới, hoặc nam hoặc nữ. Ðôi khi phòng Sauna có cả hai giới ngồi chung, thì các đài ít hoạt động hơn, không có nhiều tin tức sôi nổi như trong các đài chỉ thuần một giới nam hoặc nữ!

Ðài THTK của chúng tôi mấy ngày nay rất nhộn nhịp. Các lão ông lão bà ở lứa tuổi đã về hưu ra vô đài như trảy hội. Nhiều “khứa lão” dù xấp xỉ trên dưới bảy bó, coi còn trẻ như còn đang trung niên, tóc đen nhánh, da mặt không nếp nhăn và quần áo thì xanh xanh đỏ đỏ như tuổi loi choi vậy. Hỏi thăm ra thì trong số các cụ tuổi vàng tuổi hạc này, cũng có các vị hồi hưu non, chưa tới 60 đã nghỉ làm việc rồi, nên chúng tôi không biết xưng hô cách nào cho phải phép. Thôi thì xin gọi các cụ, các ông bà bằng danh từ vô thưởng vô phạt “quý đồng hương” cho chẳng ai phải phiền lòng.

Nhiều quý đồng hương của chúng tôi tỏ ra rất nhiệt thành, hăng hái tới tận phòng vi âm THTK để trực tiếp tham dự cuộc trao đổi ý kiến do đài tổ chức, về đề tài tuổi vàng - tuổi hạc. Kỳ phát thanh đầu nhắm vào tiểu đề “Tuổi già sướng lắm chứ”. Xin quý vị nghe phần mở đầu của chương trình do xướng ngôn viên Vi Vu diễn đọc:

“Kính thưa quý thính giả. Nhận thấy hầu hết các thính giả của đài chúng tôi đều ở lứa tuổi cao, mà người ta thương gọi là tuổi vàng, tuổi hạc (chứ không phải tuổi vàng - tuổi bạc đâu thưa quý thính giả!), ông giám đốc chương trình của đài THTK đã quyết định mở một loạt các buổi phát thanh đặc biệt bàn về những vấn đề của các vị cao niên. Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng tôi xin làm “talk show” về vấn đề “Tuổi già sướng lắm chứ!”

Ðề tài này lấy hứng từ câu hát “Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ” của nhạc sĩ Phạm Duy, cũng là một đồng hương cao niên đã ngoài bát tuần mà vẫn tiếp tục sáng tác. Chúng tôi được biết ông vừa thu thanh xong 6 bản Hương Ca mới làm xong đầu năm 2004 này. Trong băng nhạc mới đó, các bài ca đều có nét nhạc rất vui tươi. Ðặc biệt bài “Tắm truồng đêm trăng” với âm hưởng dân ca, có lời lẽ trữ tình không thua gì mà con hơn hẳn các tác phẩm ông viết khi còn rất trẻ. Hình như phía sau bài hát này, người ta thấy thấp thoáng bóng hồng mới tên Ngân Hà (??)của nhạc sĩ.

“Thưa quý thính giả, đài THTK xin dành diễn đàn cho quý đồng hương cao niên phát biểu tự do, không giới hạn thì giờ và xin hứa không cắt ngang quý cụ. Các xướng ngôn viên cũng đặc biệt tự nguyện làm “free”, không lấy tiền lương trong chương trình thuộc sê-ri này. Chúng tôi xin học câu “Kính lão đắc thọ”, chỉ mong làm vui lòng được quý vị tuổi vàng tuổi hạc là có phước rồi ạ. Chúng tôi đều có cha mẹ lớn tuổi, nên hiểu được nỗi cô đơn của quý cụ, chỉ còn mấy đài phát thanh và mấy tờ báo tiếng Việt để bầu bạn mà thôi. Xin quý cụ góp ý tự nhiên, chúng tôi sẽ xin chọn một số ý kiến tiêu biểu để phát thanh trước.

Ðầu tiên, chúng tôi xin mời cụ Ba, năm nay 70 tuổi, đang có mặt tại phòng vi âm của THTK:

“Từ ngày về hưu, tui được ăn ngủ thong thả, không phải chạy đua với đồng hồ, nên không còn bị mấy chứng bịnh như xót bao tử, nhức vai... chúng nó hành hạ nữa. Có giờ đi tập khí công đều đều, tôi cảm thấy như mình khỏe lên nhiều, nên thấy cuộc đời về già thật là sung sướng quá!” Cụ Ba nói tới đây, liền khuỳnh chân xuống tấn, đứng tập liền 72 lần thế võ công “Mãnh Hổ Xuất Lâm” của Hồng Gia phái, để cho nhân viên đài THTK được thưởng lãm. Cụ múa thế võ này thật là nhuyễn, coi không kém chi chưởng môn Trương Tam Phong múa Thái Cực Quyền trong phim Ðồ Long Ðao. Sau thế “Mãnh Hổ Xuất Lâm”, cụ Ba hăng hái đi thêm bài quyền “Thập Nhị Huyền Công” khiến cho nhân viên tất cả đài THTK hoa cả mắt luôn!

Cụ Bảy là thính giả thứ hai có mặt trong đài, mới về hưu năm nay, liền tiếp lời:

“Trời, tuổi già sung sướng thật chứ không phải chuyện rỡ à nghe! Nhờ già rồi thì mình mới hết phải làm việc. Ngày nay, tui có thì giờ vô Gym chạy bộ với cái máy, xong xuống hồ bơi một trận, vô đài THTK góp tiếng nói ít phút, vậy là tối về ngủ ngon ơ! Ngày nào mà thức khuya coi phim bộ, thì sáng mai cứ tự nhiên ngủ trễ; chẳng phải ráng dậy đi làm, khỏi lo bị boss rầy ra. Bà xã thì cũng như tui, mê coi phim Ðại Hàn vô cùng nên chúng tôi rất hợp nhau. Tuồng Ðại Hàn hồi này ăn đứt phim Hồng Kông, Ðài Loan, các cô có biết hôn zậy? Phim Yêu Nhau Mãi Mãi mới đây, rồi phim Chọn Lựa nè, phim Chân Thật Với Tình v.v... họ chuyển âm qua tiếng Việt, hay không thể tả được!” Xướng ngôn viên Vi Vu chỉ ngại rằng cụ Bảy hứng lên, sẽ kể tên hết mấy chục bộ phim cùng tên các tài tử cụ yêu thích... nhưng may thay cụ ngừng lấy hơi thì có thính giả khác là bà Năm, cướp diễn đàn liền.

Cụ Năm khoảng 75 tuổi răng đen, bình thường cụ vừa nghe đài vừa thản nhiên ngồi kỳ cọ tay chân trong phòng vi âm TH (tắm hơi). Cụ phớt lờ, coi như không có mấy bà Mỹ đang nhìn cụ chằm chằm, tưởng như cụ là một giống vật nào mới từ hành tinh khác tới vậy. Khi nghe nói tới phim Ðại Hàn, cụ Năm bỗng muốn phụ họa:

“Trời, phim Ðại Hàn thì khỏi chê rồi! Tôi cũng ghiền nó từ mấy tháng nay, nhất là có phim nói tiếng Việt nữa... Tôi may sanh con sớm nên cháu lớn hết rồi mà mình còn sức khỏe, thấy tuổi già bên đây thật là sung sướng như tiên! Các con tôi đứa nào cũng biết lo cho gia đình riêng của nó, chỉ cuối tuần về thăm hội họp với bố mẹ thì chúng lại mang dồ ăn nấu sẵn tới. Vậy nên hai vợ chồng tôi không phải lo chi. Ăn xong, chúng lại xúm nhau dọn dẹp rồi mới ra về. Trong tuần thì chúng tôi tới mấy hội người già xoa mạt chược hay đánh cờ với các bạn đồng niên, vừa giải trí, đầu óc vừa có cơ hội suy nghĩ cho khỏi lãng trí. Chơi bài và đi Gym là hai trong nhiều cái thú của chúng tôi.” Cụ Năm vừa nói vừa nháy mắt nhìn bà bạn cụ một cách hóm hỉnh!

Chương trình đầu của sê-ri “Tuổi vàng, Tuổi hạc” tạm chấm dứt ở đây, vì đài phát thanh THTK chỉ dành cho chúng tôi một số phút nhất định. Kỳ phát thanh này chúng tôi được gặp các cụ tuổi vàng khỏe mạnh, năng động, nên được nghe toàn những ý kiến tích cực.

Còn rất nhiều thính giả đang xếp hàng chờ được góp ý, chúng tôi sẽ xin thu băng lại và phát thanh trong các kỳ sau, xin quý đồng hương cứ tự nhiên đóng góp tiếp tục về đề tài “Tuổi già sung sướng lắm”. Hoặc như nếu quý đồng hương cảm thấy tuổi già không sướng mà rất buồn, thì cũng xin gọi vô đài, chúng tôi sẽ thu băng và cho phát thanh vào chương trình “Tuổi già buồn hiu” trong những kỳ sau. Xin kính chào quý đồng hương, hẹn tái ngộ trong kỳ tới.

Thu Phong

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác