Nghe Đài THTK: Tuổi vàng tuổi hạc
Thursday, July 15, 2004 Bookmark and Share

(THTK Radio là tên tắt của đài phát thanh Tắm Hơi,Tắm Khô. Đài có tên đó vì nó được phát thanh ngay trong phòng tắm hơi (Steam Bath) hay phòng tắm khô (Sauna) của những trung tâm tập thể dục như Bally, Total Fitness... Các xướng ngôn viên cũng như thính giả của đài đều cùng một giới, hoặc nam hoặc nữ. Đôi khi phòng Sauna có cả hai giới ngồi chung, thì các đài ít hoạt động hơn, không có nhiều tin tức sôi nổi như trong các đài chỉ thuần một giới nam hoặc nữ!)

Buổi phát thanh tuần trước được nhiều thính giả ủng hộ nên đài THTK chúng tôi xin tiếp tục chương trình kỳ này cùng chủ đề 'Tuổi già sướng lắm chứ '. Xin mời quý vị nghe cô Vi Vu trình bày:

'Thưa quý thính giả. Chúng tôi được biết một nghệ sĩ thất tuần hiện đang sung sướng vô cùng vì mới trở lại với sân khấu sau mười năm vắng bóng. Đó là nữ danh ca Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian, nổi tiếng nhất nước Việt trong các thập niên 1950, 1960, 1970...Vào năm 1975, để phản đối chính sách kỳ thị của Cợng Sản đối với người miền Nam, Thái Thanh đã im tiếng 10 năm, để khi sang tới California cô mới cất tiếng hát lại (1985). Tuyên bố 'nghỉ hưu' mấy năm thì khoảng cuối thập niên 1990, cô bị 'Stroke'. Sau khi hoàn toàn bình phục, danh ca Thái Thanh bắt đầu trở lại sân khấu từ ngày các con cháu cô tổ chức ngày lễ Mother day vừa qua để mừng mẹ và bà (9 tháng 5, 2004). Mái tóc trắng màu bạch kim làm cho khuôn mặt đầy đặn của cô thêm tươi đẹp, và giọng hát cô thì vẫn thật tuyệt vời. Nhìn cô say sưa hát không biết mệt, là người ta cũng biết cô đang hạnh phúc chừng nào. Con gái cô, danh ca Ý Lan cũng cho rằng 'mẹ Thái Thanh hát trở lại là một hạnh phúc rất lớn!'.

LÃO VẪN ĐI HỌC

'Nhiều phụ nữ lớn tuổi rảnh rỗi cũng thường tìm niềm vui trong âm nhạc. Quá lớn để học đàn, nhưng quý bà có thể học để biết hát những bài mà mình ưa thích. Một số cụ hăng hái hơn, tìm tới các lớp dậy nghề của chính phủ, ghi tên học một vài khóa về cách cắm hoa, cách trông coi cây cảnh hay cách săn sóc trẻ nhỏ - để có thể chăm lo cháu nội cháu ngoại hữu hiệu hơn. Một số cụ còn trẻ tính hơn nữa, ghi tên học các khóa vềà computer để có thể xử dụng máy vào việc liên lạc với con cháu, hoặc in hình, sửa hình vv...

'Trong lớp học, các cụ nhiều khi cư xử y hệt mấy cô cậu học trò tiểu học, khiến cho các thầy giáo hướng dẫn có phen phải điên đầu. Câu chuyện có thật sau đây được ghi nhận trong một lớp học về cách sửa và làm hình (Photoshop): Hai bà P và N rủ nhau cùng đi học mỗi sáng tại một trung tâm của NOCROP (North Orange County Regional Occupational Program). Sau mấy tuần lễ, cả hai hơi chán môn mình học, bèn rủ nhau xin thầy giáo cho đổi sang học môn khác. Ông thầy (người Mễ) mời hai bà vô văn phòng nói chuyện một cách rất trân trọng. Nếu các 'khứa lão' mà nghỉ ngang, sĩ số không đủ thì khóa sau ông dám mất job lắm. Ông thầy rất cưng học trò, mỗi cuối tuần còn chịu khó xách một hộp bánh donut tới cho trò ăn trong giờ ra chơi. Mỗi ngày học trò được nghỉ nửa tiếng giữa buổi học, như trẻ con được ra chơi vậy.

Khi nghe cả hai bà N và P muốn đổi mônhọc, ông thầy có vẻ lo lắng. Ông hỏi bà N:

'- Vì sao bà muốn đổi môn học?

Vì cái máy của tôi bị đứng hoài, nản lắm!

Còn bà P?

Ồ, vì bạn tôi muốn đổi nên tôi cũng đổi!'

Sau khi từ tốn nói chuyện, giải thích với bà N, ông thầy thuyết phục được bà tiếp tục học cho hết chương trình. Ông đề nghị sẽ đổi cho bà N sang chỗ bà P, vì máy đó không có vấn đề, và bà P sẽ được học trên một cái máy khác, chương trình khác. Ổng đã quên mất lý do vì sao bà P đòi đổi môn học rồi! Nghe ông thầy nói, bà P dẫy nẩy:

'Nhưng...nếu bạn tôi vẫn học chương trình cũ thì tôi đâu có đổi làm chi!!! Tôi không đổi máy đâu!' Ông thầy chỉ biết đưa hai tay lên kêu trời. Và sau đó, hai bà quyết định sẽ tiếp tục học môn cũ, chỉ có bà N được học cái máy mới mà thôi.

Hai bà bạn sau khi tan học, ra về cùng xe, cùng nhau cười một trận thỏa thuê khi thấy mình cư xử như các em 6 - 7 tuổi, chứ không phải là những bà già trong ngoài 60 nữa.

Chúng tôi xin ngưng kể chuyện để mời qúy thính giả gọi vô đài. Xin mời ông?

- 'Xin quý đài cho tôi biết làm sao để ghi tên đi học trường NOCROP được ạ?

- Dạ thưa quý đồng hương, xin quý vị vô địa chỉ Internet www.nocrop.tec.ca.us hoặc gọi cho số điện thoại của trung tâm Bắc Orange NOCROP: (714) 502- 5880 - để hỏi tin tức về các khóa học và các trung tâm dạy học gần nhà quý vị. Tại vùng Tiểu Saigon cũng có hai trung tâm Central County ROP, điện thoại (714) 541- 5537 và trung tâm Coastline ROP , điện thoại (714) 979- 1955.

Mỗi khóa học chúng tôi có phải đóng tiền không?

Thưa nếu có lợi tức thì phải đóng 20$ cho một khóa (3 tháng) Nếu không đi làm có thể xin miễn, khỏi trả tiền.

Học tại các trung tâm đó, có được cấp chứng chỉ để xin việc làm không ?

Thưa có, nếu quý vị theo học đủ chương trình. Mỗi khóa học một cuốn sách, nhanh chậm tùy học viên, thầy giáo chỉ có mặt để giúp khi học trò đọc sách không hiểu, tập mà làm không được thôi.

Nếu tôi chỉ muốn học chơi cho vui thì sao?

Quý vị có thể ghi tên học, và nếu không thích thì xin nghỉ ngang, chắc là không bị phạt chi hết.

Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây, và sẽ tiếp tục hầu chuyện quý thính giả về 'Tuổi vàng tuổi hạc' trong các buổi phát thanh tới.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác