SÀI GÒN 01-08 - Báo trong nước cho hay thời gian gần đây trên một số trang web liên tục xuất hiện hình ảnh của các người mẫu và ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Kim Khánh, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân trong các trang phục “mát mẻ” lẫn... không mặc gì (!).Cho đến nay các người mẫu, ca sĩ, diễn viên này đều khẳng định họ là nạn nhân của những “trò đùa” ác ý hoặc của những kẻ có đầu óc bệnh hoạn...
Có thể nói những vụ việc này lần đầu xảy ra ở Việt Nam, nhưng với làng nghệ thuật, giải trí thế giới thì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Thỉnh thoảng các ngôi sao lại tạo nên những vụ kiện tụng ầm ĩ với vài tờ báo lá cải nào đó đăng tải hình ảnh mà các paparazzi rình mò rồi “chộp” được trong những giây phút riêng tư của họ. Hoặc trên các trang web khiêu dâm, các celebrity (người nổi tiếng) trong mọi lĩnh vực như ca nhạc, người mẫu thời trang, thể thao... luôn là đối tượng tấn công được ưa thích của những kẻ có trí tưởng tượng bệnh hoạn.
Bởi vì với các công nghệ thời nay thì việc biến một người đang có quần áo thành... “Eva” hay lấy đầu của Britney Spears, Anna Kournikova, Jennifer Lopez... gắn vào cơ thể một diễn viên khiêu dâm nào đó là chuyện quá đơn giản. Tuy phải chấp nhận sống chung với những sản phẩm phản văn hóa của thời đại công nghệ hôm nay, nhưng thỉnh thoảng tin đồn dấy lên khiến đời sống của các nạn nhân lại bị xáo trộn bởi chuyện bào chữa, thanh minh... gây cho họ rất nhiều phiền toái.
Cũng như những trường hợp trên, Hồ Ngọc Hà, Kim Khánh, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân hẳn phải chịu không ít phiền toái từ những sự kiện này. Họ khẳng định mình là nạn nhân của những trò đùa ác ý, những thủ đoạn xúc xiểm nhân cách do những kẻ ganh ghét, đố kỵ gây ra. Nếu họ vô can, nghĩa là những tấm ảnh trên hoàn toàn là thủ thuật ghép ảnh thì họ hoàn toàn có quyền xem những sản phẩm phản văn hóa trên là thứ rác rưởi không đáng quan tâm.
Có thể nhận thấy ngay rằng tấm ảnh ca sĩ Mỹ Tâm là một trò lắp ghép thô thiển như vậy Nhưng cũng có một trường hợp “vô can” khác là những bức ảnh đó là của họ, nhưng việc đưa lên các trang web không phải là chủ ý của họ. Bởi vì các chuyên gia photoshop khẳng định rằng trong những bức ảnh đó vẫn có những bức ảnh thật. Hơn nữa lâu nay trong giới người mẫu, diễn viên, việc chụp ảnh khỏa thân cũng không phải là chuyện hiếm. Và không ít người mẫu, diễn viên chụp ảnh khỏa thân còn tỏ ra “tự hào” với những bức ảnh ghi lại vẻ đẹp cơ thể mình. Những bức ảnh đó có thể được chụp vì mục đích riêng tư của chủ nhân, nhưng khi bị đưa lên mạng thì vô tình bị lợi dụng biến thành mục đích khác mà không nói ra thì ai cũng biết. Cũng có khi chỉ cần một hay vài ba tấm ảnh thật, nhưng với vài thủ thuật thì những kẻ đưa lên mạng có thể biến thành cả series hình bậy bạ khác theo kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”. Những trường hợp như vậy, khi nạn nhân thấy ảnh mình trên mạng thì chết sững, nhưng muốn mở miệng thì cũng đã bị mắc quai rồi.
Gần đây, những phim ảnh quay lén lút như Nữ sinh Ngô Quyền, Cà phê Thanh Ða đã tạo nên cơn sốt ngầm về hình ảnh, phim khiêu dâm “hàng Việt”. Phải chăng đồng loạt các người mẫu, diễn viên, ca sĩ bị lợi dụng như vậy cũng nằm trong sự thỏa mãn cơn sốt “hàng độc” kia?