SAP-VN: Những tấm lòng nhân ái bền bỉ theo thời gian
Friday, May 30, 2008 Bookmark and Share
medium_NVT-SAP-VN-01[1].JPG

Ông Nguyễn Ngọc Thành, chủ tịch SAP-VN, tại văn phòng hội. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)

medium_NVT-SAP-VN-02[1].JPG

Em Bùi Nhật Trường, hai chân khoèo bẩm sinh ở huyện An Phú, tỉnh An Giang - trước và sau khi giải phẫu. (Hình: SAP-VN cung cấp)

medium_NVT-SAP-VN-03[1].JPG

Em Nguyễn Thị Phương Mai, Nha Trang, Khánh Hòa - trước và sau khi giải phẫu vá môi. (Hình: SAP-VN cung cấp)

medium_NVT-SAP-VN-04[1].JPG

Các em học sinh tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Ða Thiện, Quận 7, Sài Gòn. Người phụ nữ đứng bên phải là chị Nguyễn Thị Thu Mai, chủ nhân và cũng là hiệu trưởng. (Hình: SAP-VN cung cấp)

Vũ Ðình Trọng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) - SAP-VN, “Social Assistance Program For Vietnam,” là một tổ chức bất vụ lợi và phi chính phủ được thành lập vào năm 1992 bởi một nhóm người gặp nhau trong một buổi gặp mặt do ông Nguyễn Công Bằng tổ chức. Ông Bằng là người đưa ra ý kiến và là nhân vật chính yếu đóng góp lớn lao cho giai đoạn sơ khởi của SAP-VN. Một cách chính thức, những sáng lập viên của SAP-VN gồm có Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Phượng Châu, Lê Duy Hùng, Phạm Quang Vinh và Nguyễn Ngọc Thành. Sau đó, tầm vóc của SAP-VN lớn dần và mang đậm tính cách của một hoạt động tập thể.

Ông Thành nhớ lại những ngày cuối thập niên 1980: “Vào thời ấy, việc về giúp Việt Nam còn là một đề tài gây tranh cãi.” Thế rồi ông quyết định phải làm một điều gì để giúp những người nghèo khổ. Và ông đã tìm được những người bạn cùng chung mục đích.

“Ðiều quan trọng là chúng tôi được phép hoạt động hợp pháp và chính thức tại Việt Nam,” ông Thành lý giải. “Người nghèo tại Việt Nam thiếu thốn trăm bề. Tôi đã từng thấy những trường hợp rất thương tâm.”

SAP-VN chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Hiện nay SAP-VN đang tiến hành sáu dự án: phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật sứt môi và hàm ếch, tặng xe lăn, xây các trường mẫu giáo ở các làng quê, khám bệnh lưu động và mổ mắt cườm.

Tất cả các dự án này được trải rộng trên cả ba vùng Bắc, Trung và Nam, cụ thể là các tỉnh thành phố Nam Ðịnh, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Nam Ðà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Ðồng, Ðồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre và Cà Mau...

Chương trình lớn nhất chiếm hơn 60% ngân sách của SAP-VN là phẫu thuật chỉnh hình giúp các em sửa đổi lại các khuyết tật tay và chân, trang bị cho các em này những dụng cụ như nẹp, tay chân giả, nạng, nếu phương pháp phẫu thuật chưa thể đưa các em trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Thành cho biết thêm: “Hoạt động gây quỹ hàng năm của SAP-VN chỉ có một bữa tiệc vào khoảng Tháng Chín hoặc Tháng Mười với tên 'Cho Em Niềm Hy Vọng.' Với buổi gây quỹ này chúng tôi thu được khoảng 30% chi phí hoạt động trong năm. Phần còn lại là do bà con gởi đến thường xuyên cho hội. Như thế số tiền do bà con, các mạnh thường quân đóng góp cho hội rất lớn. Hoạt động của chúng tôi không quảng cáo nhiều, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ đều đặn, đó là một sự khích lệ lớn cho chúng tôi. Người ta nghe, rồi thấy, rồi cùng đi về Việt Nam làm việc chung với chúng tôi. Chính cái đó tạo ra sự tin tưởng. Có người ủng hộ từ lúc hội thành lập đến giờ, mỗi tháng $20. Có người một năm gởi một lần $500 hay $1,000.”

Cho mỗi chuyến đi về Việt Nam, các thành viên SAP-VN bỏ ra khoảng sáu tháng chuẩn bị. Mỗi năm, SAP-VN về Việt Nam một lần để làm từ thiện và tiến hành các hoạt động y tế. Dự tính chuyến năm nay sẽ vào Tháng Mười Một, và địa điểm có thể là hai huyện nghèo nhất của tỉnh Quảng Nam. Các hoạt động này sẽ được phổ biến rộng rãi đến từng khu vực để các bệnh nhân có thêm thông tin và ghi danh. Tại từng địa phương, các đại diện của SAP-VN sẽ đảm nhiệm công việc liên lạc bệnh viện, chuẩn bị phương tiện và bác sĩ đến tận nơi giải phẫu.

Cho em niềm hy vọng

Tại văn phòng hội SAP-VN ở thành phố Garden Grove, chúng tôi được xem những hồ sơ và hình những bệnh nhân đã được phẫu thuật chỉnh hình. Ông Thành cho biết trong năm 2007, SAP-VN đã giải quyết được khoảng gần 700 ca mổ cho hơn 640 trẻ em (do có em phải giải phẫu tới hai lần). Nhìn những nụ cười hiền lành sau khi được giải phẫu, mới hiểu được ý nghĩa to lớn việc làm của hội. Chi phí cho mỗi ca giải phẫu chỉnh hình chỉ khoảng từ $250 đến $300, nhưng quan trọng là những cuộc giải phẫu này đã đưa các em ra khỏi nơi xó bếp, góc nhà, nơi mà nỗi mặc cảm về nghèo đói, bệnh tật đã đè nặng trên vai các em bao năm nay. Niềm vui lớn nhất của SAP-VN là được thấy các em tự tin hòa nhập vào cuộc sống dù còn rất nghèo khó.

Ông Thành kể: “Có một em bị phỏng, chỉ còn một ngón tay cử động được thôi, các ngón tay khác bị co quắp hết lại. Giải phẫu xong, tôi hỏi em: ‘Trước đây tay của cháu như thế này có những việc gì cháu muốn làm mà không làm được, bây giờ ngón tay đã được duỗi thẳng ra được rồi thì việc gì cháu muốn làm nhất.’ Cháu nói: ‘Thứ nhất là đi cắt cỏ về nuôi bò, thứ hai là có thể chẻ củi cho mẹ nấu cơm.’”

Thế đấy, ước nguyện đơn sơ của một cậu bé tật nguyền. Và em chỉ là một trong hơn 6,000 em bé nghèo khó, bất hạnh được SAP-VN giúp đỡ trong suốt 16 năm qua.

Ngoài di chứng vì bị phỏng phải giải phẫu, một số nguyên nhân khác cũng khiến nhiều trẻ em bị khuyết tật.

Ông Thành cho biết thêm: “Khoèo chân là một trong những trường hợp bệnh khuyết tật bẩm sinh. Hiện nay ở Việt Nam nếu phát hiện các em mới sinh ra mà đã bị dị tật rồi thì sẽ không chờ đến lớn nữa mà họ sẽ bó bột nắn chân ngay, như thế có thể lớn lên các em sẽ không cần phải giải phẫu. Những trường hợp chúng tôi giúp giải phẫu là các em đã lớn rồi, khoảng 3-4 tuổi trở lên. Lúc này xương đã cứng.”

“Một số em bị sốt bại liệt nên gân bàn chân các em bị rút lên nên đi bằng mũi chân hay gót chân. Một số trường hợp bại não do sinh ra bị ngộp, thiếu oxy, một phần chức năng của não bị hỏng nên gân tay chân rút lại không cử động được. Lúc nhỏ thì tay chân còn mềm một chút, khi đến 10-12 tuổi trở lên, tay chân nhiều khi cứng ngắc nên rất khó chăm sóc. Tội nhất là các bé gái đến tuổi kinh nguyệt, tay chân cứ co quắp lại không tự chăm sóc cho mình được. Giải phẫu để tất cả gân cốt mềm, duỗi ra được. Lúc đó thì dù em không tự ngồi được nhưng khi có ai đỡ thì ngồi được, chứ không mềm như sợi bún như trước kia. Chúng tôi cung cấp thêm giầy và máng, nẹp để em có thể chống gậy đi lại, lúc đó xương sống sẽ thẳng ra.”

Sứt môi và hở hàm ếch là hai bệnh cũng được SAP-VN quan tâm và tìm cách chữa trị cho các em. Những em bé đáng thương này đã phải trải qua thời kỳ khó khăn ngay lúc lọt lòng mẹ. Có những em không thể bú bình thường được vì khi bú thì sữa chảy ra đằng mũi, khi lớn lên ăn được cơm thì cơm cũng ra đằng mũi. Không chỉ khó khăn trong sinh hoạt, bệnh sứt môi hở hàm ếch khiến các em mang nhiều mặc cảm, tự ti bởi khuôn mặt xấu xí, dị dạng. Theo ông Thành, một ca vá môi, hở hàm ếch chỉ tốn khoảng $100. Ở Mỹ, số tiền này không thể biến con ếch thành thiên nga nhưng lại có khả năng thay đổi cả một cuộc đời tối tăm của một em tại Việt Nam. Nhưng dù chỉ có vài chục cho đến một trăm đô la Mỹ, nhưng đó lại là cả một vấn đề với người nghèo khó.

Ông Thành chia sẻ: “Ða số người sống ở nông thôn làm nghề nông. Năm nào đủ ăn thì có thể dư ra vài tạ thóc, có bán đi chăng nữa thì một năm lợi tức bình quân khoảng $150-$200! Dù họ biết con họ bệnh nhưng không lẽ tiền kiếm được cho cả năm họ dành hết cho việc này sao? Còn giỗ, Tết, bệnh tật, ốm đau, hôn quan tang tế... rồi tiền cho con đi học... Những bệnh nhân của chúng tôi đều sống ở vùng xa, và đều có hoàn cảnh như thế cả. Hầu như họ không có khả năng lo cho con cái. Có những đứa trẻ khi mình giúp nó xong rồi thì nó nói 'nếu mà không có hội giúp thì cha mẹ con không thể nào lo cho con được, mặc dù cha mẹ con thương con đến đâu chăng nữa.' Nghe có xót xa không? Bởi nếu lo cho nó được thì lại mất những việc khác. Cái thứ hai nữa có nhiều khi con bị bệnh, đã nghèo lại dốt, mặc cảm thành ra có nhiều khi giả sử có những người cố gắng xoay sở chút tiền cũng không biết đem con đi đâu để mà giải phẫu.”

“Gặp người Thượng, người dân tộc thiểu số thì lại còn khó hơn. Bác sĩ đã khám, sàng lọc quyết định cho đi giải phẫu nhưng đến ngày đi thì họ lại nói nếu mà chữa chân con họ giống như người bình thường thì họ đi, nếu chữa rồi mà vẫn khập khễnh thì thôi. Có người lại bảo ‘con tao đi chữa bệnh thì cả nhà tao cùng đi mới chịu. Ði thì phải nuôi tao ăn.’ Cuối cùng chúng tôi cũng phải lo cho cả nhà họ, vừa lo cho bệnh nhân vừa lo cho người nuôi bệnh ăn ở, để khuyến khích họ đưa con họ đi. Nếu mình không làm như vậy thì đứa trẻ là đứa bị thiệt thòi. Khi khả năng y khoa có thể giúp cho nó dễ hòa nhập vào xã hội, không ít thì nhiều cũng giúp ích cho nó sau này. Vì bố mẹ nó mà nó bị lỡ đi cơ hội thì cũng tội, trong khi đó nếu mình ráng một chút nữa, khuyến khích, vận động gia đình thì giúp được cho đứa trẻ. Nhiều khi tôi rầy cả bố mẹ vì thấy không được. Nuôi con mà không lo chăm sóc cho con để con bị phỏng rồi không chịu chạy chữa cho con dù không tốn tiền.”

Những cuộc giải phẫu, dù chỉ là tiểu phẫu, đã cho bệnh nhân một niềm tự tin vào bản thân và mở cho các em cánh cửa vào đời cho dù còn rất chật hẹp. Ðó cũng là niềm vui của SAP-VN, của các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ tự nguyện và của tất cả các nhà hảo tâm đã và đang đóng góp cho công tác này.

Nói về chi phí, ông Thành cho biết, sở dĩ chi phí giải phẫu SAP-VN nhận được thấp hơn giá trong nước là nhờ sự liên kết giữa hội và các bệnh viện chuyên ngành ở Việt Nam. Hội cũng đã mời một số bác sĩ từ nước ngoài về huấn luyện cho bác sĩ trong nước, nhờ đó tay nghề của bác sĩ trong nước được nâng cao, và bù lại hội nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của bác sĩ Việt Nam.

“Hiện nay mỗi năm bác sĩ ở đây chỉ về một chuyến kéo dài một tuần khám bệnh, phát thuốc, nhổ răng, khám mắt để giới thiệu bệnh nhân đến nơi khác.”

Ông Thành cho biết thêm: “Phần giải phẫu chúng tôi hợp đồng với bác sĩ ở Việt Nam. Giá các bệnh viện mà hội họp tác đều là giá từ thiện, rẻ hơn nhiều so với người trong nước tự đi làm. Thí dụ như hiện tại một ca mổ hở hàm ếch ở Sài Gòn khoảng từ $300-$500, trong khi họ chỉ lấy chúng tôi khoảng $100 thôi. Mổ chỉnh hình tối thiểu có thể từ $400-$500, tức là giá có thể gấp đôi giá từ thiện. Chúng tôi và các bệnh viện đó làm việc chung khoảng 10 năm rồi, nên họ đặc biệt giữ giá đến khi vật giá lên cao quá mới đề nghị tăng. Công thức kết hợp làm việc với các bác sĩ Việt Nam giúp tiết kiệm ngân sách đáng kể. Càng tiết kiệm, chúng tôi càng giúp được nhiều bệnh nhân.”

Lấy lại ánh sáng cho người già

Ngoài phẫu thuật chỉnh hình, vá môi và hở hàm ếch, năm 2005, SAP-VN thực hiện một chương trình mới giúp người lớn tuổi. Ðó là mổ mắt cườm (cataract).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh mắt cườm, nhưng đa số bệnh nhân được giải phẫu thay thủy tinh thể do SAP-VA tài trợ, phần lớn bị mắt cườm do... nghèo. Suốt ngày ở ngoài rẫy, ngoài ruộng với cái nắng chói chan, gay gắt, khiến cho thủy tinh thể ngày càng bị cứng và đục dần. Rải phân hóa học, phân bón bay tứ phía, chỉ cần một vài hạt bụi bay vào mắt cũng đủ chảy nước mắt, huống chi họ phải chịu ngày này qua tháng nọ. Triệu chứng ban đầu là chỉ thấy mờ mờ, và ngày càng thấy mờ hơn bởi thủy tinh thể ngày càng cứng, càng dầy, ngả màu vàng ố và có thể dẫn đến mù.

Rất nhiều cuộc đời người nông dân phải trải qua những chuỗi ngày tăm tối cho đến khi lìa đời. Họ không thể tự giúp mình chữa bệnh, và cũng chẳng ai giúp họ, dù chỉ là chút ánh sáng heo hắt buổi chiều tà. SAP-VN là một trong những hội đã lấy lại nguồn ánh sáng đầy màu sắc cho những người nghèo khó như thế.

Mỗi lần tổ chức mổ mắt cườm, SAP-VN còn thực hiện cả việc tặng quà và tiền mặt cho bệnh nhân; đơn giản vì “mỗi bệnh nhân lớn tuổi phải có con cháu đi kèm. Và phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là ở những vùng xa, có bệnh nhân phải đi bằng ghe đến nơi giải phẫu.”

Ông Thành cho biết thêm: “Chúng tôi hợp tác với bệnh viện mắt và răng hàm mặt Cần Thơ. Bác sĩ ở đó sẽ làm việc với các tỉnh như Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Nơi nào có yêu cầu ông ấy sẽ đưa nguyên ê kíp bác sĩ của bệnh viện đến tận nơi làm giải phẫu. Bác sĩ địa phương đã khám và chọn ra những ca nào cần mổ rồi, các bác sĩ Cần Thơ sẽ khám và xét nghiệm lại lần nữa rồi mới tiến hành mổ. Chi phí cho mỗi ca mổ mắt cườm chỉ khoảng từ $40 đến $50, vì thủy tinh thể thì bệnh viện Cần Thơ đã xin được tài trợ của một tổ chức khác.”

Giúp người từ thiện trong nước làm... từ thiện

Tại quận 7, thành phố Sài Gòn, có một ngôi trường tư thục nuôi dạy trẻ khuyết tật tên Ða Thiện. Ngôi trường được lập cách đây hơn 10 năm do tấm lòng của một người làm ăn bình thường trong xã hội.

Ông Thành kể: “Chị Nguyễn Thị Thu Mai, trước năm 1975 là giáo viên. Gia đình chị cũng thuộc loại gia đình từ thiện, vì khi có tiền họ thường giúp bà con chòm xóm nghèo khó. Sau này, khi làm ăn thành công, rồi lại có một số miếng đất bên Nhà Bè, nên bán một số, số còn lại họ xây trường mẫu giáo tư thục dạy những đứa trẻ trong vùng đó. Tiền thu được từ ngôi trường mẫu giáo này chị xây khu vực phía sau làm trường Ða Thiện nuôi trẻ em khuyết tật miễn phí. Những đứa trẻ ở đây là những đứa trẻ bị khuyết tật như câm điếc và chậm phát triển, như bị bệnh down. Ngôi trường rất khang trang, thoáng mát, hiện nay chị nuôi khoảng 70 em bán trú và nội trú.”

Tiếng lành đồn xa nên nhiều gia đình ở mãi tận Ðồng Nai, Trà Vinh, Sông Bé, Vũng Tàu... cũng đem con đến xin gởi trường dạy dỗ. Toàn bộ hệ thống giáo viên, ban điều hành, điện nước và các chi phí khác chị Mai lo hết, chỉ có tiền ăn là chị xin SAP-VN phụ giúp.

Ông Thành cho biết: “Chương trình phụ giúp trường Ða Thiện chúng tôi đã thực hiện từ năm 1995 đến nay. Những gia đình nào có tiền thì sẽ phải đóng tiền ăn cho con, gia đình nghèo thực sự thì lúc đó hội giúp tiền ăn. Tiền ăn tính cho đến cuối Tháng Ba vừa rồi là mỗi phần ăn là 6,000 đồng một bữa. Em nào ở bán trú thì ăn một bữa, nội trú được ăn ba bữa. Do vật giá leo thang nên hiện nay chúng tôi tăng lên một phần ăn là 8,000 đồng cho các cháu có đủ dinh dưỡng.”

Mỗi hội từ thiện đều có tiêu chí hoạt động riêng

Có một câu hỏi tế nhị về những hội từ thiện của người Việt tại hải ngoại giúp người trong nước: “Ngay ở Mỹ còn rất nhiều người homeless, người nghèo khổ cần giúp, tại sao lại phải về Việt Nam?”

Ðem câu hỏi này đến với người đại diện SAP-VN, và chúng tôi được một câu trả lời thẳng thắn và chân tình của ông Thành: “Tôi công nhận là ngay ở Mỹ cũng có rất nhiều người cần giúp. Trong gia đình tôi thì tôi là người làm việc giúp cho người bên Việt Nam, còn vợ tôi thì làm việc cho một hội từ thiện giúp người bên này như homeless, nạn nhân bạo hành gia đình tại thành phố Garden Grove. Cá nhân tôi nghĩ ở thành phố này, tiểu bang này đã có những hội đoàn chuyên giúp cho những trường hợp khó khăn ở đây. Mình chỉ với tư cách rất nhỏ, ngân sách rất nhỏ, hơn nữa mục tiêu đặt ra ngay từ khi thành lập hội là giúp cho những người trẻ em tàn tật, người nghèo khổ ở Việt Nam. Nếu những ai có khả năng giúp người nghèo khổ ở thành phố mình ở thì rất tốt, nếu không thì mỗi người có một trách nhiệm riêng. Tôi nghĩ mỗi hội đoàn thành lập đều có tiêu chí hoạt động riêng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp trẻ em khuyết tật và nghèo ở Việt Nam, và chúng tôi làm theo tiêu chí đó từ năm 1993. Chúng ta không thể ôm đồm hết mọi việc được.”

“Nhu cầu ở Việt nam rất nhiều dạng khác nhau, chúng tôi cũng không thể lo hết được nên chỉ tập trung giúp những người theo mục đích của hội thôi. Chúng tôi cũng gặp một số trường hợp thương tâm nhưng lại không giúp được như những cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy. Khả năng chúng tôi không khó, nên bác sĩ của chúng tôi phải cố vấn gia đình các em nên đi chỗ nào để được giúp đỡ tốt nhất.”

“Khi chúng tôi biết hội nào hoạt động tại Việt Nam chuyên giúp trị những bệnh này thì chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ bệnh đó sang cho họ nhờ giúp đỡ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giới thiệu của một số hội khác về các trường hợp bệnh của các em tại nhiều địa phương. Có giới thiệu qua lại, và chúng tôi thấy sự phối hợp này rất hay vì chúng ta không thể nào ôm đồm hết được mọi việc. Tập trung về chuyên môn thì sẽ giúp được nhiều người hơn và hiệu quả cũng thiết thực hơn.”

Những tấm lòng nhân ái

Bản báo cáo công việc của hội SAP-VN trong 15 năm qua ghi:

- Giải phẫu chỉnh hình: 6,239 ca.

- Giải phẫu môi và hở hàm ếch: 1,359 ca.

- Mổ mắt cườm (từ năm 2005): 1,369 ca.

... và một số công tác khác.

Với ba dạng giải phẫu, SAP-VN đã cứu giúp khoảng 9,000 bệnh nhân. Tôi không biết là con số ấy có lớn không so với 15 năm hoạt động, nhưng điều này quả thực không cần thiết bởi đó là 9,000 số phận con người. Cứu giúp được một con người thôi đã là quý.

Tôi chợt nhớ người giúp hội SAP-VN mỗi tháng $20 từ năm 1993 đến nay như lời ông Thành kể.

Mười lăm năm số tiền người đó giúp đã là $3,600. Số tiền này có lớn không? Với tôi, số tiền nào làm từ thiện cũng đều lớn bởi nó được cho đi từ tấm lòng nhân ái.

Social Assistance Program For Vietnam - SAP-VN

12881 Knott Street, Suite 116

Garden Grove, CA 92841, USA

Tel: (714) 901-1997

Fax: (714) 901-1997

Website: http://sap-vn.org

Những tấm lòng nhận ái bền bỉ theo thời gian. (V.Ð.T.)

Trong buổi tiệc gây quỹ năm 2007, SAP-VN đã cho trình chiếu một đoạn phim về một số hoạt động của mình.

Trong phim, Nguyễn Văn Hùng, 24 tuổi, cư ngụ tại tỉnh Khánh Hòa, sinh ra hai chân bị khoèo, không đi đứng được và bị cha mẹ bỏ từ nhỏ. Năm 1998, được SAP-VN giúp giải phẫu hai đợt tại Trung Tâm Chỉnh Hình Quy Nhơn (1998 và 1999) và giờ đã đi đứng khá hơn và hiện làm nghề hớt tóc.

Nguyễn Văn Hùng nói: “Nếu không ai giúp chắc ở nhà, không nghề nghiệp. Bây giờ vẫn còn sơ sơ, nhưng đi giày vào thì không ai biết.”

Còn Ðỗ Thị Ánh Sương, cư ngụ tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, thì cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều sau khi được SAP-VN giúp.

“Em bị sốt bại liệt lúc 3 tuổi, không đi được, chỉ bò và lết thôi. Lớn lên đi học phải 7 giờ tối mới về tới nhà. Khi đi trên các con đê, các bạn phải đi theo chận chân cho bước qua, mỗi khi gặp chỗ dốc, hoặc có khi phải quá giang bạn bằng xe đạp. Chân cong hình chữ C muốn té lúc nào không hay,” Ánh Sương kể.

Trên màn ảnh, Ánh Sương vừa chống gậy vừa đi trong nhà, kể tiếp: “Tuy mổ rồi, chân vẫn còn hơi yếu, nhưng sẽ vượt qua. Bây giờ đi xe đạp được rồi, còn chở hàng và chở người nữa, rất thoải mái, không như xưa, không mặc cảm, thích đi là đi thôi, giống như sinh ra lần thứ hai, lạc quan hơn và đã lập gia đình. Bây giờ có hạnh phúc.”

Theo lời Jean Lieu, bác sĩ giải phẫu chân, một thành viên SAP-VN: “Những dị tật bẩm sinh, vốn gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống thiếu nhi, thường rất hiếm xảy ra tại Hoa Kỳ, lại xảy ra hầu như mọi lúc, mọi nơi tại Việt Nam. Một trong những lý do gây ra dị tật là do thiếu thốn sự săn sóc thai nhi từ khi còn trong bụng mẹ; hoặc do suy dinh dưỡng.” Những dị tật như thế này, gây đau đớn và dẫn tới dị tật nghiêm trọng một cách oan uổng. Bác Sĩ Lieu cho biết: “Trên thực tế, những dị tật như thế này hoàn toàn có thể chữa trị được, nếu được chữa sớm với đầy đủ phương tiện.” Theo nhận xét của bác sĩ này, “ở những nơi có hoạt động của SAP-VN, số trẻ em mang dị tật ngửa bàn chân giảm đi đáng kể.”

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác