Hương Tạ
Tôi đến với Project MotiVATe nhờ những người bạn giới thiệu. Mùa Hè năm 2008 là lần đầu tiên tôi biết tổ chức này. Bạn tôi kể cho tôi nghe về một tổ chức giúp đỡ những em học sinh trung học từ lớp 9 đến lớp 12 yếu kém về mặt giáo dục, cũng như là giao tiếp, do các anh chị hầu hết là người Việt phụ trách. Nhóm này cũng là cầu nối của các em học sinh và cha mẹ, giúp cho hai bên vượt khỏi hàng rào ngôn ngữ và hiểu nhau hơn. Khi nghe bạn tôi nói về “org,” tôi thấy rất là hay. Có rất nhiều trẻ em sinh ra bên Mỹ và vì cản trở ngôn ngữ, họ không có một quan hệ tốt với gia đình, và dần dần đi vào con đường xấu nếu không có sự giúp đỡ kịp thời.
Nhưng làm cách nào mà họ có thể đạt được mục tiêu này? Và làm sao để biết được rằng các em có chịu nhận sự giúp đỡ hay không?
Chính vì muốn xem sự thật như thế nào, tôi quyết định tham gia vào hội trại hè cùng các em học sinh và các anh chị phụ trách. Hội trại hè là sự kiện đầu tiên của năm học để các em có dịp làm quen với các bạn trong tổ chức cũng như các anh chị phụ trách và những tình nguyện viên, giống như tôi chẳng hạn. Chúng tôi cắm trại ở khu cắm trại HeartBar Campground, San Bernardino, trong bốn ngày cuối tuần.
Tôi rất là vui vì sự quyết định tham gia vào trại hè này. Tôi học được rất nhiều từ các anh chị phụ trách. Họ có quyết tâm để đạt được mục đích. Những trò chơi ở trại nhằm để cho các em thấy sự quan trọng của sự hợp tác và để tìm hiểu thêm về các em. Tôi cảm thấy rất vui và ngạc nhiên vì chỉ trong vòng vài ngày mà tôi thấy có sự thay đổi rõ rệt trong mỗi em.
Lúc đầu các em rất nhút nhát hoặc tỏ vẻ không muốn tham gia vào các trò chơi, nhưng khi đã bắt đầu vào cuộc thì các em say sưa, giúp đỡ nhau làm cách nào để thắng các đội khác. Sau mỗi trò chơi là thời gian để các em hội tụ lại và chiêm nghiệm về kinh nghiệm rút ra từ trò chơi đó. Các em cũng có thời gian nói về những mong muốn và ước vọng trong tương lai. Có vài em muốn vào đại học, có vài em thì mong ước cao hơn, muốn vào UC, cũng có vài em có những niềm đam mê khác và muốn chú tâm vào đó nhiều hơn là trường lớp.
Các anh chị phụ trách không nói ai đúng, ai sai. Các anh chị chỉ nói về những kinh nghiệm của mình khi nộp đơn vào các trường đại học, hoặc những ý niệm về gia đình, xã hội, bạn bè... Chính trong những ngày cắm trại này, tôi cảm thấy gần gũi với mọi người hơn. Tôi cảm thấy rất vui khi các em bắt đầu trò chuyện và đùa giỡn, các anh chị cũng rất vui tính.
Sau trại hè, tôi cùng vài người bạn đã tham gia thêm nhiều hoạt động và chạy xe từ Riverside lên văn phòng ở Garden Grove mỗi tối Thứ Tư để giúp đỡ các em, và cũng để có thời gian trò chuyện với mọi người. Có rất nhiều anh chị tình nguyện viên và anh chị phụ trách rất là thành công trong nhiều lãnh vực, cho nên ai cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị. Chính vì vậy chúng tôi cố gắng trở lại mỗi tuần để có thể góp phần giúp Project MotiVATe hoàn thành nhiệm vụ của họ.
Project MotiVATe sẽ tổ chức một buổi tiệc gây quỹ lần thứ ba vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, 2009 tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster. Giá vé ủng hộ là $40/người. Xin liên lạc với Scott Iseri tại số 714-636-9095 hoặc email projectmotivate@gmail.com.
Rất mong quý đồng hương tham gia ủng hộ Project MotiVATe.
Mọi chi tiết xin vào trang nhà www.projectmotivate.org.