HONG KONG (AFP) – Một cuộc tranh tụng ồn ào ở tòa án Hồng Kông liên quan đến tài sản của cố nữ tỉ phú Nina Wang đã hé lộ cho thấy sự tin tưởng nhiệt thành của người dân thành phố này đối với môn phong thủy.
Từ đốt tiền thật cho đến đào lỗ phong thủy, vụ án này cho thấy sự mê tín của nhiều người dân nơi đây khi họ tìm kiếm sự thành công, giàu có và ngay cả hạnh phúc.
Trong khi thế giới Tây Phương phần lớn nhìn phong thủy như một hình thức sắp xếp bàn ghế trong nhà một cách lạ lùng thì người dân nơi đây lại có thái độ rất sùng tín.
Vụ án đang được xử ở tòa Thượng Thẩm Hồng Kông có liên hệ đến một “thày phong thủy” tên Tony Chan, nguyên là một bartender trong quán rượu, với hình ảnh lúc nào cũng nhe răng cười đã thấy xuất hiện trên khắp các mặt báo ở Hồng Kông từ nhiều tuần này.
Ông Chan, người tự nhận là nhân tình của bà Wang và cũng là thầy phong thủy của bà, hiện đang đòi lãnh hết số tài sản trị giá 13 tỉ mỹ kim của người nữ tỉ phú bị coi là lập dị, đã quá cố này.
Chinachem Charitable Foundation, do các anh chị em của bà Wang kiểm soát, nói rằng tờ di chúc theo đó cho ông Chan hết tất cả tài sản là di chúc giả.
Các luật sư phía Chinachem nói rằng ông Chan đã lợi dụng tình trạng sức khỏe suy yếu của bà Wang và dụ dỗ bà này với những hứa hẹn là sẽ dùng phong thủy để giúp bà lành bệnh ung thư, căn bệnh đã giết chết bà ta vào năm 2007.
Họ cũng nói rằng ông Chan thuyết phục bà Wang là có thể giúp đưa người chồng bị bắt cóc của bà, ông Teddy, trở về bằng cách đào các hố trong sân nhà rồi sau đó đổ các miếng cẩm thạch có khắc chữ vào đó.
Ông chồng bà đã biệt tích kể từ khi bị bắt cóc lần thứ nhì năm 1990. Tòa án tuyên bố ông coi như đã chết trên mặt pháp lý chín năm sau đó.
Trong một tuần lễ ra trước tòa, uy tín của ông Chan đã bị suy giảm nặng nề. Và cũng vì lý do, đó cả ngành nghề phong thủy ở thành phố này cũng bị vạ lây.
Ông Lee Sing-tong, một thày phong thủy lâu năm, nói rằng nghề này cần phải có luật lệ kiểm soát kỹ càng hơn để ngăn ngừa những người như ông Chan phá hoại uy tín của họ.
“Ông Chang đã phá hủy sự tin tưởng mà khách hàng đặt vào chúng tôi,” ông Lee cho báo chí hay.
Ông Chan đã thuyết phục được những khách hàng giàu có, kể cả các chính trị gia và thương gia, trả ông những món tiền lớn để ban những lời chỉ dẫn. Cá nhân bà Wang đã ba lần trả cho ông số tiền tổng cộng là 688 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 88.2 triệu mỹ kim) trước khi bà qua đời.
Ông Chan, bị truy vấn gắt gao trước tòa, phải thú nhận rằng ông thật sự không biết làm sao để tiến hành một số nghi lễ về phong thủy cho đúng cách.
Lời ông khuyên bảo một số thân chủ là phải đốt tiền thật để tăng thêm may mắn đã khởi sự từ người cha quá cố của ông, nguyên là một giáo viên, vốn theo ông có thể chỉ là một lời nói đùa.
Ông Peter So, một trong những thày phong thủy danh tiếng ở Hồng Kông, nói rằng đây là một ngành khoa học.
“Phong thủy rất rõ ràng. Nó chẳng liên hệ gì đến pháp thuật hay tôn giáo,” ông cho hay.
“Tất cả mọi thứ đều là sự tính toán và sự liên hệ giữa con người với môi trường quanh mình. Những thứ khác đều là các trò xảo thuật do những người tự xưng là ‘thày phong thủy’ tạo ra để lôi cuốn khách hàng.”
Vụ án này cũng cho thấy sự ám ảnh của người Hồng Kông với những gì được coi là may mắn—kể cả các con số điện thoại may mắn—và tránh những gì bị coi là xấu như ít có tòa nhà nào ở Hồng Kông có từng thứ tư, vì số 4 có âm giống như “tử” có nghĩa là chết.
Tòa nhà Bank of China, do kiến trúc sư danh tiếng I.M Pei, vẽ kiểu đã gây ra tranh cãi ầm ĩ khi được xây ở Hồng Kông trong thập niên 1990 với hình tam giác bị coi là làm hư phong thủy của các tòa nhà bên cạnh. Cũng có tin đồn là ông Pei vẽ kiểu này để yểm dinh thống đốc người Anh nơi đây.
Công ty Disney đã phải thuê thầy phong thủy trước khi xây dựng khu giải trí nơi này, nhưng từ đó đến nay lại gặp nhiều điều không may.
Nghề phong thủy rất phát đạt ở Hồng Kông. Một thày phong thủy có thể đòi đến vài ngàn đô la Hồng Kông để đến xem một căn chung cư chỉ vào khoảng 46 mét vuông, các thày nổi tiếng hơn có thể đòi thù lao cao hơn nữa. (V.Giang)